14/09/2020
Làm nghề bán hủ tíu gõ như anh, công ty em có bán BH không?
- Sao anh lại nói vậy (trong đầu tôi nghĩ anh nói đùa, chứ làm gì có chuyện anh mua BH)
- Tại anh nghe nói mua BH nhiều tiền lắm, anh thì không có dư, mỗi tháng anh góp như góp hụi 500k được không em?
- Sao anh lại muốn mua BH (tôi nghẹn ngào)?
- Vợ anh mới sinh thằng cu được 3 tháng, giờ cả nhà trông cậy vào nồi nước lèo của anh. Anh nghĩ người ta giàu, bệnh gì cũng có tiền chữa, còn anh lỡ mà 1 ngày không nấu nước lèo là ngày đó vợ con anh đói. Mai mốt thằng cu nó lớn nữa, đủ thứ phải lo. Anh phải thủ sẵn. Anh định lấy tiền thai sản của vợ chơi BH rồi mai mốt anh bán thêm đến khuya để có tiền đóng BH.
Chưa bao giờ mình thấy nghẹn ngào như vậy. Anh còn nói: “Để chờ có tiền anh ký tên liền, sau này mỗi lần em đến ăn hủ tíu anh sẽ làm nhiều hoành thánh miễn phí cho em, coi như công em giúp anh”.
Người giàu có là người dám cho đi ngay cả khi họ không có gì dư giả. Đây có lẽ sẽ là bộ hợp đồng ý nghĩa nhất. Em sẽ chờ để được phục vụ bộ HĐ này!!!
Nguồn: đồng nghiệp❤️