11/12/2022
❤CÂU CHUYỆN BỒI THƯỜNG TỬ VONG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI ĐÀ NẴNG ❤️
Hôm nay ngoài trời mưa và lạnh nhưng trong lòng em đang ấm lại khi sáng nay em nhận được quyết định chi trả bồi thường của anh.
🍀🍀🍀 Em vẫn nhớ như in nụ cười ấy, ngày em gặp lại anh sau 1 thời gian lâu không gặp, anh mập, khoẻ hơn rất nhiều. Em còn bảo Tư cái tên thân thuộc gần gũi mà em gọi anh như vậy, em bảo : " Tư cứ mãi như vậy nhé, khoẻ đẹp như vậy là ok nè"
Sau nhiều lần gặp gỡ anh hỏi em bữa nay làm gì và em có chia sẻ bữa nay em đang làm nhân viên tư vấn công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay life, và được biết anh chưa có bảo hiểm, em đã chia sẻ anh gói bảo hiểm với mệnh giá bảo vệ 150,000,000 đồng.
Sau khi nghe em tư vấn thì anh đồng ý tham gia gói bảo hiểm với mức phí hơn 600k/1 tháng. Vì anh là người có quan niệm rất tốt về bảo hiểm nên anh bảo anh tham gia để tiết kiệm và đề phòng lúc ốm đau. Và anh tham gia từ tháng 4/2022 vẻn vẹn được 3 tháng.
🍀🍀🍀Một ngày nọ em nghe anh bị sốt em có khuyên anh đến bệnh viện thăm khám, rồi anh cũng thăm khám và bác sĩ cho về nhà uống thuốc theo dõi, nhưng cơn sốt vẫn không cắt em khuyên anh nên ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi và làm xét nghiệm cần thiết🍀🍀🍀
Anh nằm ở bệnh viện 10 ngày, bác sỹ chuẩn đoán anh bị sốt xuất huyết, lúc ấy vẫn đang còn dịch covid nên em có gọi điện hỏi thăm anh. Anh nói anh đỡ hơn và đang chuyền nước em mừng lắm và bảo anh cố gắng ăn uống khoẻ về em ghé thăm nhé( vì em có con nhỏ nên em không ghé bệnh viện được) anh bảo uh khi nào anh về rồi xuống anh nhé. Và không ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với anh. Con virut nó đã biến thể chuyển qua nhiễm trùng máu.
😭😭😭 Ngày hôm sau đi làm vừa về đến nhà nhận được tin báo anh mất rồi, em ngỡ ngàng em không tin đó là sự thật, em lóng ngóng cầm điện thoại nhắn tin người quen hỏi có đúng như vậy không, em còn bảo hôm qua em mới nói chuyện với anh mà😭😭😭
Hai vợ chồng chạy qua nhà anh, em không thể cầm được nước mắt, anh nằm bất động đó, anh không còn nói, cười với em nữa, xót xa lắm chứ.
Rồi em phải đối diện với sự mất mát ấy và công việc của anh xong xuôi em đã hỗ trợ gia đình làm hồ sơ của anh để nộp cho công ty.
Ngày 4/10/2022 em đã nộp hồ sơ tới công ty.
Ngày 25/10/2022 em bổ sung hồ sơ bệnh án
và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho công ty.
Ngày 9/12/2022 Cathay đã ra quyết định chi trả quyền lợi tử vong và hỗ trợ nằm viện với số tiền là 152.250.000 đồng.
Nỗi đau mất anh là quá lớn, số tiền ít ỏi này bù đắp một phần nào những mất mát đối với gia đình anh thôi. Mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này, ở nơi xa xôi nào đó anh hãy yên nghỉ và phù hộ gia đình, bạn bè luôn được bình an anh nhé❤️.
Bởi rủi ro thì không thể nào biết trước được nhưng các bạn đừng để phải thốt lên 2 từ "GIÁ NHƯ" trong muộn màng🍀
❤️ Chính vì thế BẢO HIỂM LÀ SỰ ƯU TIÊN KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LỰA CHỌN❤️
# caboithuongcathaylife.
Nguồn đồng nghiệp DN9