Tổng Đại lý Bảo Hiểm Pru - Liên Chiểu Đà Nẵng

Tổng Đại lý Bảo Hiểm Pru - Liên Chiểu Đà Nẵng Văn phòng prudential -Liên
Chiểu , Đa nang

15 năm Thiên Gia Huy – đi qua sóng gió để trưởng thành.Tự hào về những con người đã chọn ở lại, dấn thân và cùng chịu tr...
13/12/2025

15 năm Thiên Gia Huy – đi qua sóng gió để trưởng thành.
Tự hào về những con người đã chọn ở lại, dấn thân và cùng chịu trách nhiệm.

Tôi biết ơn và trân trọng từng trái tim đồng hành.
TGH – chúng ta sẽ còn đi rất xa. 💙🌟
#15 năm TGH # Biết ơn
thương!

🎉 15 NĂM THIÊN GIA HUY – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG15 năm – không chỉ là thời gian,mà là biết bao niềm tin, trách nhiệm ...
13/12/2025

🎉 15 NĂM THIÊN GIA HUY – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG

15 năm – không chỉ là thời gian,
mà là biết bao niềm tin, trách nhiệm và yêu thương được vun đắp mỗi ngày.

Cảm ơn những cộng sự đã chọn đi cùng nhau,
cảm ơn những bàn tay nắm lấy nhau
trong lúc khó khăn nhất… và cả khi rực rỡ nhất.

Thiên Gia Huy hôm nay được tạo nên
từ trái tim của những con người tử tế.
Tôi biết ơn – và rất yêu tất cả các bạn. 💙🌟
( Gởi đến nhà TGH những hình ảnh ngọt ngào..13/12/2010-13/12/2025)

12/11/2025

Càng bớt quan tâm thiên hạ, bạn sẽ càng tỏa sáng rực rỡ…
Đừng bao giờ dành quá nhiều sự chú ý cho bất kỳ ai.
Con người cuốn hút nhất là khi họ… không quan tâm đến ai cả.
Không quan tâm ánh mắt đánh giá của người khác,
không cần cố gắng để được chú ý,
chỉ sống theo nhịp riêng của mình – đó mới là đẳng cấp.
Chú ý chính là năng lượng.
Bạn đặt sự chú ý vào đâu, năng lượng bạn sẽ theo đó mà đi.
Càng để tâm đến thế giới bên ngoài, bạn càng tự rút cạn năng lượng của mình.
Có những lúc vì chưa tìm ra hướng đi cho cuộc đời,
chúng ta bắt đầu soi đời người khác để cảm thấy mình có mục tiêu.
Thấy người ta thăng chức, du lịch khắp nơi, học hành giỏi giang…
là quay sang tự trách bản thân, thấy đời mình “vô dụng”.
Cứ thế, nội tâm ngày càng cạn kiệt vì so sánh và tự nghi ngờ.
Nhưng khi bạn học cách quay về với chính mình,
tìm được nhịp sống phù hợp, bạn sẽ thấy:
kể cả có nghe người khác kể về cuộc sống của họ, bạn cũng chỉ “nghe vậy thôi”,
vì bạn đã hiểu rõ: họ là họ – mình là mình.
✨Sức hút lớn nhất đến từ một người thực sự tập trung vào bản thân.
Khi bạn toàn tâm toàn ý sống cho chính mình, bạn sẽ thấy mình:
– Tự tin hơn
– Có sức sống hơn
– Khí chất tỏa sáng hơn
– Và không còn “sợ” ánh nhìn của bất kỳ ai
Ngược lại, người sống trống rỗng mới luôn tò mò, soi mói cuộc sống của người khác.
Nhưng bạn càng quan tâm họ sống sao, bạn càng quên mất phải sống sao cho chính mình.
2 cách để thoát khỏi việc tự làm khổ mình:
1. Tập cho mình “nội tâm dày” hơn (- khả năng không dễ bị ảnh hưởng)
– Đừng để tâm quá nhiều đến suy nghĩ, lời nói của người khác
– Đừng lo xa về những điều chưa xảy ra
– Biết rõ mình muốn gì, và cứ nhìn về phía trước mà bước
2. Tập trung cao độ vào những gì thật sự quan trọng
– Mọi người, mọi chuyện khiến bạn tiêu hao năng lượng – hãy dứt khoát loại bỏ
– Thiết lập ranh giới rõ ràng, tránh xa mối quan hệ độc hại
– Đầu tư vào bản thân: học tập, rèn luyện sức khỏe
– Nhớ: “Họ ồn ào mặc họ, mình tĩnh lặng như núi.”
Một khi bạn đủ kiên trì sống tập trung như thế 1–2 năm,
bạn sẽ bất ngờ thấy mình đã leo lên một nấc thang mới:
Rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Bạn sẽ rời xa nhiều người cũ,
và bỗng một ngày, bạn sẽ thật sự hiểu ra rất nhiều điều

Thứ giết người ta không phải là thất bại. Mà là ảo tưởng rằng mình sẽ luôn thắng. Phần lớn chúng ta được dạy rằng: cứ cố...
26/10/2025

Thứ giết người ta không phải là thất bại. Mà là ảo tưởng rằng mình sẽ luôn thắng. Phần lớn chúng ta được dạy rằng: cứ cố gắng là sẽ thành công, cứ kiên trì là sẽ được đền đáp. Nhưng hiếm ai nói rằng: ngay cả khi bạn làm đúng mọi thứ, thời của bạn vẫn có thể sẽ qua. Bởi vì không ai có thể thắng mãi – không phải do bạn yếu, mà do cuộc chơi luôn đổi luật.

Ray Dalio gọi đây là nguyên lý chu kỳ: mọi hệ thống – từ thị trường, doanh nghiệp đến đời người – đều vận hành theo những vòng lặp. Có giai đoạn đi lên, có giai đoạn đi ngang, và có lúc buộc phải đi xuống. Đỉnh cao chỉ là một pha trong chu kỳ ấy. Nó không kéo dài vĩnh viễn, và cũng không phải do bạn điều khiển hoàn toàn. Nghĩ mình có thể thắng mãi, là sai lầm chiến lược đầu tiên dẫn đến sụp đổ.

Hầu hết những người từng “rất thành công” đều gặp chung một điểm mù: họ tin rằng công thức đã từng đưa mình lên đỉnh sẽ tiếp tục có tác dụng mãi mãi. Họ bám chặt vào những gì đã từng hiệu quả, từ lối tư duy, cách làm việc đến mạng lưới quan hệ. Nhưng cái hiệu quả hôm qua, chưa chắc còn đúng với hôm nay. Đỉnh cao dễ khiến ta chủ quan. Và chủ quan là lý do khiến nhiều người không xuống từ từ – mà rơi thẳng.

Cái khó là: chẳng ai báo trước cho bạn biết khi nào mình đang ở đỉnh. Không có một bản đồ nào vẽ ranh giới giữa thời huy hoàng và lúc bắt đầu tụt dốc. Vậy nên người khôn là người không chờ đến khi mọi thứ sụp đổ mới bắt đầu điều chỉnh. Họ chấp nhận thực tế rằng: chu kỳ là không tránh khỏi, nhưng nếu nhận biết sớm, có thể thay đổi cách đi. Họ không cố níu giữ đỉnh cao, mà xây tiếp chu kỳ mới trước khi cái cũ kịp lụi tàn.

Nếu hiểu rõ quy luật này, bạn sẽ thấy nhiều thứ trở nên dễ thở hơn. Bạn không cần gồng mình sống chết giữ từng vinh quang, vì bạn biết sớm muộn cũng phải buông. Bạn sẽ không tự xỉ vả mình khi rơi vào thời kỳ trống rỗng, vì đó là cơ chế tự nhiên sau một pha rực sáng. Và bạn cũng không cần so bì với ai, vì mỗi người đang ở một giai đoạn khác nhau của vòng đời – chẳng ai đi mãi ở đỉnh được cả.

Vấn đề không phải là làm sao để giữ đỉnh mãi mãi – vì đó là ảo vọng. Vấn đề là: bạn có kịp chuẩn bị tâm thế và chiến lược cho pha tiếp theo hay không. Người tỉnh táo không sống bám vào quá khứ huy hoàng. Họ nhìn mọi thành công chỉ như một mùa vụ. Mùa gặt thì thu hoạch. Mùa khô thì nghỉ ngơi, học lại. Rồi gieo tiếp.

Thành công không dành cho người giỏi nhất. Mà dành cho người hiểu rõ rằng: game này luôn đổi luật. Và chu kỳ mới chỉ bắt đầu khi bạn chịu buông những gì đã từng đưa mình lên đỉnh.

Đời người phải một lần dấn thân, càng cố gắng thì lại càng may mắn..Hãy coi khó khăn là hạnh phúc, tất nhiên we sẽ an lò...
27/07/2023

Đời người phải một lần dấn thân, càng cố gắng thì lại càng may mắn..Hãy coi khó khăn là hạnh phúc, tất nhiên we sẽ an lòng bước tiếp, rất yêu và kính trọng CEO của nhà PRUDENTIAL...

Address

Da Nang

Opening Hours

Monday 08:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Tuesday 08:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Wednesday 08:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Thursday 08:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Friday 08:00 - 12:00
13:30 - 17:00
Saturday 08:00 - 12:00

Telephone

+842363740304

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tổng Đại lý Bảo Hiểm Pru - Liên Chiểu Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tổng Đại lý Bảo Hiểm Pru - Liên Chiểu Đà Nẵng:

Share