27/04/2020
Hiểu về Bảo hiểm càng thêm yêu Bảo hiểm. Cảm thấy mỗi lúc phù hợp lại muốn trang bị thêm cho mình một gói Bảo hiểm.
Bảo hiểm nhân thọ có 2 giá trị:
- Cho bản thân: với các nhóm quyền lợi sống giúp mình có thêm một khoản bù đắp những lúc ốm đau bệnh trọng, tai nạn, thương tật.
- Cho người thân yêu ở lại: khi ko may phải rời đến một nơi xa và ko ở bên chăm sóc người thân nữa.
Mình đã có một ước muốn, đó là du học, trải nghiệm môi trường học tập quốc tế. Mình đã bỏ lỡ nó. Mình muốn chuyển lại giấc mơ đó cho con. Đó sẽ là một hành trình dài, ngoài sự nỗ lực của con thì cũng cần sự chuẩn bị tài chính từ bố mẹ. Và khoản tài chính này chỉ có thể đảm bảo bằng 2 việc:
- Khỏe mạnh và lao động kiếm tiền tích lũy
- Có một mệnh giá bảo hiểm tương ứng với số tiền mình cần trong tương lai, để thay thế mình chăm lo tài chính cho gia đình.
Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, với họ, con là tất cả. Tất cả những gì họ nỗ lực trong cuộc sống là vì con, là dành cho con. Nhưng sẽ ko là đảm bảo nếu ko có BHNT, là bởi có thể giờ họ có tích trữ được đâu vài ba trăm, dăm trăm triệu, 1 tỷ cho con rồi đấy. Nhưng chỉ cần một cơn bạo bệnh, thì tiền của sẽ ra đi..có thể về 0đ. Hoặc âm tiền và phải đi vay nữa. Sức khỏe lúc đó sẽ giảm sút. Tuổi thọ sẽ ngắn lại. Vậy lúc đó ai thay bạn lo cho tương lai của con???
Chỉ với 9tr-10tr/năm, Manulife Điểm tựa đầu tư cũng cấp giải pháp bảo hiểm cao vượt trội, với mệnh giá bảo hiểm 1 tỷ đồng. Giúp thêm phần an tâm cho chặng đường tương lai phía trước.