06/04/2026
Tự nhiên nhận ra ở Việt Nam có một số thứ hay ho vãi: Đó chính là cái văn hóa buôn có bạn bán có phường được hoạt động khá mạnh mẽ.
Ví dụ như ở Hà Nội:
+ Muốn mua cây cảnh hay ra Hoàng Hoa Thám
+ Muốn dụng cụ thể thao hãy ra Nguyễn Trãi đoạn Khuất Duy Tiến rẽ vào
+ Muốn dán decal xe thì Cao Bá Quát
+ Muốn mua linh kiện laptop máy tính thì Lê Thanh Nghị, Thái Hà
+ Muốn mua lạc rang húng lìu thì ra Bà Triệu
+ Muốn mua quần áo thì ra Phố Huế, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Đông Tác, Hàng Nón
+ Muốn mua đồ decor ra Hàng Mã
+ Muốn mua bán đồ thờ cúng ra Hàng Quạt
+ Muốn mua bán túi nilon, bao bì ra Hàng Chiếu
+ Muốn mua cốc, ly, bình và đồ gia dụng ra Hàng Khoai
+ Muốn mua giày, dép, guốc ra Hàng Dầu
+ Muốn mua thuốc đông y thì qua Lãn Ông
+ Mua sách thì ra Đinh Lễ (giờ ít hơn ngày trước)
+ Muốn đổi ngoại tệ thì ra Hà Trung
+ Muốn bán vàng bạc thì ra Trần Nhân Tông
+ Muốn mua đồ nội thất thì ra Đê La Thành
+ Muốn mua đồ và dụng cụ thể thao thì ra Trịnh Hoài Đức
+ Muốn mua đồ ăn vặt thì ra Tạ Quang Bửu
+ Muốn ăn bún riêu thì ra Bạch Mai
+ Muốn mua vali, balo thì ra chợ Hà Đông
+ Muốn lê la thì có phố cà phê Triệu Việt Vương
+ Muốn mua xe máy cũ thì qua Chùa Hà
+ Muốn mua bán điện thoại thì lên Đặng Dung
+ Muốn mua vỏ há cảo, bánh gối ra phố Lương Văn Can
+ Muốn mua đồ si, linh kiện cũ, phụ kiện điện tử xe cộ lên Chợ Giời
+ Muốn mua vui thì qua Đình Thôn =))))
+ Muốn mua nhà Dự án 5A - Hp Galaxy Cao Bằng thì qua gặp Em Thu 0915951500 😁
Thật sự kể ra cảm thấy đã đời luôn, văn hóa này quá thú vị, muốn mua gì chỉ cần qua đúng phố đó là đủ tổ hợp từ A đến Z để chọn lựa, đỡ phải đi lòng vòng 🥰