23/08/2026
💙 MẸ ƠI, CON VẪN Ở ĐÂY… VẪN LUÔN DÕI THEO MẸ 🍂
Có những giọt nước mắt trên sân khấu khiến cả khán phòng lặng đi…
Hình ảnh người mẹ đã ở tuổi xế chiều, nghẹn ngào đón nhận quyền lợi bảo hiểm của con gái khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động.
Ngày 22/8/2026, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Ninh thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thị Hương, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh – người đã tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ năm 2017.
Khi ấy, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang chủ động chuẩn bị cho tương lai, dành một phần thu nhập để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương.
Nhưng không ai có thể biết trước ngày mai…
36 tuổi, chị Hương đang đứng trước những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Chị cùng chồng sắp cưới vừa trở về từ nước ngoài để chuẩn bị cho ngày trọng đại, cho một mái ấm và một tương lai phía trước.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần trước ngày cưới, một tai nạn sinh hoạt bất ngờ đã khiến chị mãi mãi ra đi.
Một người con ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Một người mẹ phải chịu nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Không một khoản tiền nào có thể bù đắp được sự mất mát ấy.
Nhưng hôm nay, khi người mẹ nhận lại điều con gái đã chuẩn bị, thứ khiến chúng ta xúc động không chỉ là giá trị của một hợp đồng.
Đó còn là tình yêu và trách nhiệm mà chị Hương đã âm thầm chuẩn bị cho mẹ từ 9 năm trước.
💙 Một lựa chọn khi cuộc sống đang bình yên.
Một điểm tựa khi biến cố bất ngờ xảy đến.
Một lời hứa được giữ lại, ngay cả khi người hứa không còn ở đây.
Bảo hiểm nhân thọ không thể ngăn những điều bất ngờ, nhưng giúp mỗi người chủ động chuẩn bị yêu thương và trách nhiệm cho gia đình, để người ở lại vẫn có thêm một điểm tựa.
🙏 Bảo Việt Nhân thọ xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới gia đình chị Nguyễn Thị Hương.
Và trong khoảnh khắc người mẹ nghẹn ngào nhận lại điều con gái đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, lời nhắn yêu thương ấy vẫn còn ở lại:
“Mẹ ơi, con vẫn ở đây… vẫn luôn dõi theo mẹ.” ❤️