23/08/2025
Có thể bạn chưa biết!
Vụ tai nạn tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ở Hạ Long đã có 24,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm được các công ty bảo hiểm chi trả bồi thường, trong đó 4,2 tỷ đồng đến từ bảo hiểm phi nhân thọ và 20,1 tỷ đồng đến từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ!
Đâu đó vẫn có những dòng bình luận "Chết là hết, chừng đó tiền liệu có thể làm cho những người xấu số kia sống lại?"
Vâng! Chết là hết, nhưng mà là hết đối với người đã chết, còn người thân của họ (cha, mẹ, vợ, con...) thì vẫn phải sống! Khoản tiền ấy sẽ giúp họ vượt qua những ngày tháng chông chênh mất mát!
Bản thân tôi, tôi có thể dõng dạc nói rằng "Sinh mệnh tôi đáng giá hơn 3 tỷ đồng" Khoản tiền ấy sẽ giúp cho mẹ và các con tôi sống tiếp nếu vào bất cứ thời khắc không xác định nào đó rủi ro xảy đến với tôi! Còn các bạn? Sinh mệnh được bao nhiêu? Hay làm gom góp cả cuộc đời được vài tỷ thì lại ôm những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy nộp viện phí?
Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là sự chuẩn bị cho ngày mai...!
.
.