19/06/2025
2018 – năm của những điều đẹp đẽ khiến ta tiếc nuối
Có một miền ký ức trong veo, dịu dàng như ánh nắng cuối chiều, nằm yên trong tim nhiều người – đó là 2018. Năm ấy, kinh tế tăng trưởng mạnh, lạm phát hạ nhiệt, gánh nặng áo cơm nhẹ đi. Người ta thảnh thơi hơn, dành nhiều thời gian cho những buổi họp mặt rôm rả, những chuyến đi không vội vàng mà đầy ắp tiếng cười.
2018 là năm mà thể thao Việt Nam khiến cả dân tộc rưng rưng. U23 Việt Nam giữa tuyết trắng Thường Châu, rồi chức vô địch AFF Cup – không chỉ là chiến thắng, mà là những giây phút trái tim hàng triệu người cùng thổn thức. Niềm vui khi ấy thật trong trẻo, không toan tính – chỉ có hạnh phúc tràn ra từng con đường.
Cũng năm đó, Landmark 81 vươn mình giữa Sài Gòn, như một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh cho một Việt Nam mới – hiện đại, tự tin. Cùng lúc đó, thương mại điện tử, các ứng dụng công nghệ, TikTok bắt đầu trỗi dậy, mang đến cơ hội khởi nghiệp cho hàng triệu người. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh, cảm giác về một tương lai tươi sáng như trong tầm tay.
Khi ấy, đại dịch vẫn còn là một khái niệm xa lạ, là câu chuyện trong phim ảnh chứ không phải hiện thực nghiệt ngã mà chúng ta phải đối mặt sau này. Chúng ta tự do dạo bước trên đường, vô tư ôm chầm lấy những người thân yêu, hay cùng nhau hò reo trong những sự kiện lớn mà chẳng cần bận tâm đến khoảng cách hay chiếc khẩu trang vô hình.
Năm 2018 không chỉ là một con số trên tờ lịch, mà là một cảm xúc – một nỗi nhớ da diết về những ngày tháng thanh bình, về sự vô lo vô nghĩ. Có lẽ, đó là năm của những mầm xanh khi Gen Z bắt đầu vươn mình, đôi mươi đầy nhiệt huyết nhưng vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, vô tư khám phá thế giới. Còn Gen Y đang ở độ tuổi sung sức nhất, tràn đầy sức trẻ với những hoài bão lớn lao – đủ chín chắn để vững vàng trên con đường sự nghiệp, nhưng vẫn giữ trọn ngọn lửa tuổi trẻ, nhiệt thành cống hiến và cháy hết mình với đam mê.
2018, không Covid, không suy thoái kinh tế, không có quá nhiều lo toan về việc AI sẽ thay thế người lao động...
Đó là lý do vì sao năm 2018 sẽ mãi là một chương đẹp đẽ trong cuốn nhật ký cuộc đời của nhiều người – một bản nhạc êm dịu vang lên trong tâm trí, một khúc nhạc mang tên “bình yên”.