27/09/2022
ĐẶC TÍNH NGƯỜI CẢ TIN
(Lời văn hơi chua ngoa - cân nhắc trước khi đọc 😊)
Cả tin là thói của những người thiếu thông tin. Họ sống trong văn hoá làng, một thứ văn hoá nông nghiệp lúa nước, lành mạnh nhưng hơi ngô nghê, quê kệch.
Người ở làng biết nhà nào chó đẻ mấy con, vợ thằng nào ốm nghén và có phải là nghén với chồng nó hay không. Nhưng không biết làng bên, làng bên nữa, cả tổng, cả nước đang xảy ra chuyện gì. Thế mới có chuyện hai làng cách nhau một cánh đồng hay dòng sông nhỏ mà nói tiếng Việt hai giọng khác nhau.
Cả tin xuất phát từ thiếu thông tin và thiếu kiến thức.
Ví dụ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa có ông Khổng Minh suốt ngày ngồi trong lều cỏ đọc sách, không điện thoại, không báo đài, không tivi và không Internet, thế mà cái gỉ gì gi xảy ra khắp Tào Nguỵ, Thục Hán, Đông Ngô ông đều biết tường tận khiến người đọc tin sái cổ. Chẳng qua chỉ là tác giả muốn miêu tả Khổng Minh tài giỏi như thần.
Để thu hút và thu phục lòng người, Nguyễn Trãi lấy mỡ viết lên lá cây "Lê Lợi vi Quân, Bách tính vi Thần", nghĩa là "Lê Lợi làm vua, dân chúng làm tôi". Kiến ăn mỡ làm thủng lá, tạo ra hàng chữ trên lá. Thả lá này theo suối ra sông, dân chúng vớt được lá, đọc hàng chữ, nghĩ là điềm trời báo, kéo nhau theo Lê Lợi.
Là cách lợi dụng sự cả tin của dân ta.
Sang đến thế kỷ 21 rồi, khi công nghệ thông tin phát triển, con người Việt được phổ cập kiến thức Tiến sĩ, ấy lộn, phổ cập bằng Tiến sĩ thôi chứ kiến thức thì suýt soát phổ thông, cái thói cả tin vẫn giảm không đáng kể. Thấy có một tin gì mới, không biết nguồn gốc, chưa rõ đúng sai, ta đăng lên cái đã. Thằng khác không chịu kém ta, cũng đăng lên Facebook rồi ngồi đếm like, đếm comment, hùa nhau vào chửi đổng.
1 tus đăng chi trả quyền lợi của khách hàng nào đó vừa được đăng lên thì ngay lập tức "cóp" về tường của mình, không cả sửa tên, sửa số điện thoại của người đăng trước. Tus hay chả thấy đâu, cứ tus chi trả quyền lợi tử vong hay bệnh hiểm nghèo đăng lên là "lây lan" còn nhanh hơn cả con virus Covid.
Lướt mà thấy nản 😦😦😦
Cũng vì cả tin mà có nhiều người chối bỏ trách nhiệm cao cả của người cha, người mẹ với con cái, sẵn sàng đang tâm tước đi quyền được học hành, tước bỏ tương lai sáng lạn của chúng. Cũng vì cả tin mà nghiều người chối bỏ nghĩa hiếu với các đấng sinh thành. Tin con mẹ bán cá ở góc chợ chưa học hết lớp 3 trường làng. Tin cậu xe ôm đói dài răng đón khách ngoài góc phố. Tin thằng hàng xóm suốt ngày lô đề gái gú, thậm chí tin luôn cả con nạ dòng... Để đến lúc nằm trên giường bệnh, tiền ra như bể vỡ, để đến lúc chung thủy với chiếc xe lăn hay đôi nạng, để đến lúc nằm dưới bánh xe container rồi thì người ta lại động viên an ủi nhau là "biết thế" chứ có cho nhau được đồng cắc méo nào đâu.
Vì cả tin nên sinh viên Việt Nam nạo phá thai nhiều nhất thế giới. Và cũng vì cả tin nên nhiều mụ vợ tin đàn ông đến nỗi đứa con trước vừa sinh mới hơi khô rốn một chút thì đứa sau cũng vừa thụ tinh xong.
Trong khi từ cơ quan Chính Phủ cho đến địa phương. Từ các kênh truyền hình Trung ương đến đài phát thanh ở huyện. Từ các trường đại học hàng TOP cả triệu người mơ ước cho con em mình được vào học như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Hàng Hải, Đại học Lao động Xã hội. Nơi đâu cũng nói hay, nói tốt, động viên khuyến khích người dân nên tham gia ít nhất một loại hình bảo hiểm nào đó để đảm bảo nguồn thu nhập trụ cột. Mỗi năm cả ngành bảo hiểm phải chi trả hàng ngàn tỷ đồng cho các trường hợp rủi ro, nhưng dân vẫn điếc. Vẫn tin con mẹ hàng cá, tin cậu xe ôm góc phố, tin thằng hàng xóm lô đề nhậu nhẹt, tin con mẹ nạ dòng vừa đi làm ăn ở khu 3 tầng chợ cửa khẩu Hà Khẩu bị thải loại về làng...
Lại nói về anh chị em làm nghề, vì cả tin mà chẳng bao giờ kiểm chứng thông tin. Thấy quản lý bên XYZ bảo sản phẩm họ hay nhất, tích lũy tốt, bảo vệ cao, phí lại rẻ, cơ chế của họ hay hơn, trả hoa hồng cho người mới cao hơn mình, được đồng hưởng khi đồng cấp, rồi chính sách chữa lỗi chính sách của bên mình vv và mây mây ....thì về vò đầu bứt tai với quản lý bên trên. Trong khi Công ty có cả 1 quy trình bán hàng, quy trình tuyển dụng nhưng vẫn chưa tin để làm theo.
Đấy, anh chị em bổ sung thêm những thói cả tin thêm nữa nhé!
Nguồn: Vũ Sang Tóc Dài