06/08/2021
MINH TRIẾT VỀ THÁNG CÔ HỒN.
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn, tháng không may mắn, xui xẻo...
Quan niệm này bắt nguồn từ Đạo giáo của người Trung Quốc. Họ cho rằng, từ ngày 2/7 âm lịch, Diêm Vương sẽ bắt đầu mở Quỷ Môn Quan cho quỷ đói được trở về dương gian. Sau đó, cánh cửa sẽ đóng lại đúng vào đêm 14/7 âm lịch. Để tránh quỷ đói quấy phá cuộc sống, người dân nên cúng cháo, gạo… Tháng “cô hồn” không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông.
Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh từ lâu cũng được truyền từ đời này qua đời khác. Và người Việt cho rằng, con người có hai phần: hồn và xác. Một người mất đi nhưng phần hồn vẫn còn tồn tại. Có người được đầu thai chuyển kiếp, có người bị đày vào địa ngục làm quỷ đói, tháng 7 âm lịch khi cửa địa ngục mở sẽ lên nhũng nhiễu dương gian. Vì vậy, các gia đình cúng cô hồn để cầu bình an, làm ăn thuận lợi.
Với nhiều người tháng cô hồn là tháng không đem lại may mắn nên việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa, mua xe, chuyển nhà, ký hợp đồng… đều phải tránh tháng này. Thậm chí không được nhổ lông chân vì cho rằng “Một sợi lông chân quản ba con quỷ”, người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần.
Một quan niệm đã tồn tại hàng thế kỷ ở phạm vi rộng thì ắt phải có lý do. Nhưng hiện nay mặc dù vẫn có sự kiêng kỵ, ví dụ như hạn chế mua xe, mua nhà trong tháng 7 âm lịch nhưng các hoạt động xã hội vẫn diễn ra bình thường, ngày càng có nhiều người không còn kiêng nữa, thậm chí cho đó là mê tín dị đoan. Vậy nguyên nhân vì sao, phải chăng thần linh ma quỷ thời hiện đại thì không còn thiêng? Và tại sao cùng sống dưới một vòm trời mà người này kiêng kỵ người kia coi bình thường, hoặc Việt Nam, Trung Quốc kiêng tháng 7 âm lịch còn người Anh, người Do Thái thì không?
Không thể có câu trả lời hợp lý cho vấn đề này bằng văn hóa hay những quan niệm đơn giản. Vì trong cuộc sống có hàng trăm hàng nghìn ý tưởng, quan niệm văn hóa, nhưng từ một quan niệm nhỏ của Đạo giáo - Trung Quốc lại trở thành quan niệm chung của cả một số nước Châu Á được chấp nhận rộng rãi và lưu truyền từ đời này sang đời khác như tháng "Cô hồn" thì tất nó phải có sự phù hợp. Và sự phù hợp đó đã được định hình từ rất lâu, quan niệm của Đạo giáo chỉ là cụ thể hóa sự phù hợp đó, giống như một tia lửa nhỏ làm bùng lên cả thảo nguyên rộng lớn.
Nếu xét về tính logic xã hội thì những quốc gia nông nghiệp Phương Đông có địa hình nhỏ hẹp với nhiều thung lũng, đồng bằng thấp trũng bị chia cắt bởi đồi núi cao như phía Nam Trung Quốc, phía nam Nhật Bản, Việt Nam tạo thành nhiều vùng riêng biệt nên con người sống ở đây trọng tĩnh, ít di chuyển, ít linh hoạt. Trong khi đó, Tháng 7 Âm lịch là giai đoạn giao mùa từ nóng (xuân hè) sang lạnh (thu đông) khí hậu thường bị mưa dầm, hoặc ẩm ướt lầy lội kéo dài lại càng cản trở hoạt động sản xuất giao thương khiến nhiều việc bị đình trệ, dang dở. Để hạn chế rủi ro nên người ta sẽ có xu hướng hạn chế những việc quan trọng vào giai đoạn này, lâu dần đã trở thành tập quán (là thói quen đã thành nếp trong đời sống), thành đúc kết của kinh nghiệm sống.
Khi quan điểm của Đạo giáo hình thành nó đã trở thành "cái cớ" rất hợp lý để "biện giải" cho thực tế và nó đã có đất sống màu mỡ mà phát triển thành phong tục rộng khắp cho các quốc gia có phương thức sản xuất tương đồng và có ảnh hưởng từ Đạo giáo. Đó là lý do tại sao chỉ từ một quan điểm của triết học mà lại trở thành phong tục của cả một khu vực lớn. (Phong tục là thói quen sinh hoạt và cách sống lâu ngày đã ăn sâu vào đời sống xã hội hay toàn bộ hoạt động sống của con người hình thành trong tiến trình lịch sử, có tính ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được cộng đồng thừa nhận và tuân theo một cách tự giác).
Còn xét về sâu xa hơn, ở góc độ Phong Thủy thì những vùng đất có địa hình đồi núi cao đan xen với thung lũng và đồng bằng nhỏ thấp trũng như phía Nam Trung Quốc, phía nam Nhật Bản, Việt Nam thì giai đoạn tháng 7 âm lịch âm khí trái đất bắt đầu "thu tàng", âm không thăng được lên cao, dương giáng xuống thấp gặp địa hình đặc thù nên dương khí nhất thời bị bế, lưu thông kém. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến hoạt động của vạn vật, bao gồm cả con người từ ý thức cho đến hành vi cũng theo đó mà chậm lại, "lười biếng", dễ bị phân tâm sai sót và vô thức nó thể hiện ra bằng những quan niệm kiêng kỵ theo xu hướng trì hoãn, đình trệ.
Kết hợp với tính cá biệt của vùng miền mà các quan niệm, phong tục đó được thể hiện theo các biến thể khác nhau, ví dụ: ở Nhật Bản cũng ngày 7, 15/7; ở Đài Loan thì cúng cả tháng 7; ở Trung Quốc thì bắt đầu từ ngày 2/7, còn ở Việt Nam thì ngày 15. Trạng thái vận hành của vũ trụ áp đặt lên tất cả, nhưng tùy theo sự kết hợp với từng địa hình cụ thể mà thúc đẩy con người sáng tác ra nhiều thứ khác nhau để vô thức giải thích cho sự biến đổi của môi trường chứ không phải chỉ có quan niệm về ma quỷ trong tháng 7.
Theo thời gian, với sự vận động không ngừng, năng lượng vũ trụ cũng như của Trái đất thay đổi sẽ khiến các quan niệm và hành vi của con người khác đi. Thực tế cho thấy, khi năng lượng thay đổi dẫn đến phương thức sản xuất thay đổi thì tháng 7 cô hồn bây giờ cũng khác với tháng 7 cô hồn của nhiều chục năm và càng khác hơn so với tháng 7 cô hồn của hàng trăm năm trước.
Trước đây khi khí còn chưa vượng, con người sợ ma kính thần, vượng hơn chút nữa thì "bắt ma, phong thần". Khi năng lượng vượng hơn nữa, nhận thức cao hơn thì "khiển" cả ma quỷ thần thánh. Đó chính là lý do tại sao có sự khác nhau về ngày lễ ma quỷ ở mỗi quốc gia cũng như mỗi giai đoạn lịch sử. Nếu có đức tin thì con người sẽ tử tế hơn, mạnh mẽ hơn nhưng không nên vì thế mà cái gì cũng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", thờ cúng kiêng kỵ lung tung sẽ khiến năng lượng bị tổn hao dẫn đến bệnh tật, nghèo đói.
Tất cả những trò cúng bái, kiêng kỵ thái quá đều là do bị hạn chế về nhận thức. Hoặc khi đã thay đổi môi trường sống thì cũng không nhất thiết phải kiêng tháng Cô hồn, ví dụ đã sang Mỹ, sang Châu Âu rồi thì kể cả tháng 7 hay 8 cũng cứ mua xe, sửa nhà...vì "cửa địa ngục" ở Mỹ, và Châu Âu 30/10 dương lịch mới mở (Halloween).
Với những lý giải ở trên hẳn các bạn cũng đã hiểu được phần nào cơ chế hình thành tháng Cô hồn. Vì vậy cho dù là tháng Cô hồn hay Cậu hồn thì cũng không nhất thiết phải kiêng kỵ rồi dẫn đến đổ vỡ, việc gì cần phải làm cứ làm, chỉ những việc không quan trọng thì có thể chậm lại để tránh trở nên quá dị biệt với đám đông là được.
Hãy tranh thủ tháng Cô hồn. Mua nhà mua xe thì giá hời, nhiều hàng ngon, dễ thương lượng . Đi du lịch thì dịch vụ vừa tốt, giá vừa rẻ mà lại một mình một đường thênh thang không phải bon chen. Đã đến lúc các bạn nên vận dụng sự khác biệt để thành công.
Còn lý do tại sao con người lại quan niệm tháng 7 là tháng Cô hồn chứ không phải thứ gì khác, và tại sao ma quỷ lại luôn là một sáng tác không thể thiếu trong đời sống xã hội thì NTTT hẹn các bạn trong một dịp không xa.
"Theo phong thủy Dungkq"