08/08/2026
🚗 08.08.2026 – THÊM MỘT DẤU MỐC NHỎ TRONG HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH ❤️
Vậy là hôm nay chính thức có thêm một "tấm vé" để tự mình cầm lái rồi! 😄
Thi lý thuyết: 30/30
Sa hình: 100/100
Đường trường: 85/100 😂
Có một chút tiếc vì đoạn cuối mình thao tác hơi chậm nên bị trừ mất 15 điểm. Nhưng thôi, đỗ là vui rồi! 🥰
Điều mình vui nhất không phải là điểm số, mà là cảm giác:
"À, mình lại vừa làm được thêm một việc mà trước đây mình chưa làm."
Có thể với nhiều người, có bằng lái ô tô chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với mình, mỗi một cột mốc mình tự mình chinh phục được đều đáng để ghi nhớ.
Không quan trọng là sớm hay muộn.
Quan trọng là mình đã bắt đầu và mình đã hoàn thành.
🌷 Và nếu có chị em nào vẫn đang chần chừ chưa học bằng lái vì nghĩ:
“Chắc khó lắm…”
“Mình sợ không thi đỗ…”
“Để khi nào có thời gian rồi học…”
Thì mình chỉ muốn nhắn một câu:
CỨ LÀM ĐI! ❤️
Đừng đợi đến khi mình hết sợ mới hành động.
Hành động là có lãi.
Có thể bạn chưa giỏi ngay.
Có thể bạn sẽ có những lần làm sai.
Có thể kết quả chưa hoàn hảo.
Nhưng sau mỗi lần bắt đầu, bạn lại có thêm một kỹ năng, thêm một trải nghiệm và thêm một chút tự tin.
Đến một ngày bạn sẽ nhìn lại và thấy:
“May mà ngày ấy mình đã quyết định làm.”
Và hôm nay, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn thật nhiều đến thầy giáo Hiệp Hưng
Em cảm ơn thầy vì đã tận tình hướng dẫn, kiên nhẫn chỉ bảo và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình học và thi.
Cảm ơn thầy đã giúp em có thêm một cột mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của mình. 🌷
08.08.2026
Chính thức: Phương có bằng lái ô tô rồi nhé! 🚗❤️
Một chặng nhỏ hoàn thành.
Một hành trình mới bắt đầu.
Và mong rằng từ hôm nay, mình sẽ luôn là một người lái xe bình tĩnh – cẩn thận – trách nhiệm và an toàn. 🌿