09/04/2021
VỢ ƠI, ANH XIN LỖI !
Bây giờ, dù đã quá muộn màng nhưng anh vẫn muốn gửi đến em và các con lời xin lỗi chân thành nhất từ tận trái tim. Chỉ vì tính cứng nhắc và bảo thủ của mình mà anh đã khiến cả gia đình lâm vào cảnh khó khăn, túng quẫn…
Nhớ lại ngày hôm đó, em đi nghe hội thảo bảo hiểm nhân thọ và về tâm sự muốn anh tham gia trước vì anh là người trụ cột. Bằng vốn hiểu biết nông cạn của mình, anh đã nhất quyết từ chối, còn cấm em không được nhắc đến bảo hiểm nhân thọ thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng, chẳng ai biết được rủi ro sẽ xảy đến với mình lúc nào. Hai tháng trước, trong lúc anh ăn lẩu cùng các đồng nghiệp cơ quan thì bất ngờ bình ga mini phát nổ. Tai nạn đã khiến anh bị bỏng cấp độ 3 và ảnh hưởng nặng vùng mặt.
Chi phí bệnh viện đưa ra là gần 250 triệu. Nằm trên giường bệnh, anh đã chứng kiến được cảnh bệnh nhân giường bên bị tai nạn nhưng có bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ gần hết. Anh mới chợt nhớ đến đề nghị tham gia bảo hiểm nhân thọ của em ngày hôm đó.
Anh vừa đau xót vừa hối hận. Nỗi đau thể xác 1 thì nỗi đau tinh thần 10. Bất giác anh nghĩ đến em và các con rồi lại tự trách mình. Số tiền dành dụm để sửa lại căn nhà và cho các con vào trường chọn nổi tiếng phải dùng hết vào viện phí. Anh vô dụng và tồi tệ lắm phải không em?
Anh cũng biết, để chăm sóc anh, em đã xin nghỉ nửa tháng. Thu nhập của cả gia đình bỗng dưng mất hết, bao nhiêu kế hoạch cũng phải gác lại. Anh biết, những ngày này gia đình mình vô cùng khó khăn. Các chi tiêu hàng ngày đều phải cắt giảm tối đa để dành tiền chữa trị cho anh.
Con cái của chúng ta giờ phải cắt giảm ăn học vui chơi, anh cảm thấy mình có lỗi với các con. Chúng đáng nhẽ phải được học trong ngôi trường tốt hơn, được thoải mái vui chơi như bao đám bạn. Thế nhưng, giờ đây, mọi thứ đã trở nên quá xa vời.
Ra viện, anh cũng phải mất một thời gian khá dài mới có thể bình phục. Mọi công việc phải gánh trên vai của em, đã nặng nay lại thêm mệt hơn. Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi và mong em hãy cố gắng. Hãy cố gắng vì con, vì anh một thời gian nữa.
Anh cũng sẽ cố gắng chữa trị để nhanh chóng khỏe lại, cùng em xây dựng gia đình. Nếu còn cơ hội được tham gia bảo hiểm nhân thọ, anh nhất định sẽ tham gia. Nếu không thể, thì anh cũng sẽ tham gia cho em và các con.
------
Nguồn: Đồng nghiệp