31/03/2017
Thử ngẫm xem tôi nói có đúng không các bạn nhé!
1. Bạn tìm đến BHSK vì con nhỏ hay đau bệnh và chỉ muốn mua cho con. Chi phí bệnh thông thường cho con còn cần trợ giúp chi trả, chi phí thanh toán bệnh hiểm nghèo bạn có không?
2. Bạn tìm đến BH thai sản khi có ý định mang bầu. Chi phí sinh đẻ còn thấy cao cần trợ giúp thì chi phí thanh toán bệnh hiểm nghèo liệu có đủ chi trả?
3. Bạn tìm đến BH vật chất ô tô vì sợ xe của mình bị va quệt, hỏng hóc, mất đồ…bạn cần người thanh toán giúp những chi phí đó, nếu không may có bệnh hiểm nghèo, ai sẽ chi trả giúp bạn?
…
Nhiều người bạn của tôi khi đã đủ đầy cơm áo, dư dả bắt đầu nghĩ đến bảo hiểm thì…không được nữa rồi. Giờ thì tiền có nhưng DNBH từ chối vì nguy cơ bệnh tật, nhiều bạn tôi đã thẫn thờ hiểu ra vấn đề.
Nhiều bạn nói với tôi rằng đang nợ nần không có tiền mua bảo hiểm:
- Bạn ơi bảo hiểm đâu có phải tiền tiết kiệm mà trả nợ xong rồi mới cất giữ?
- Khi bạn chưa trả hết nợ nần mà không may tai họa ập xuống thì ai sẽ gánh cho bạn số nợ kia đây? Sao không để DNBH gánh cho bạn, họ chấp nhận san sẻ đau thương với bạn cơ mà.
Những khách hàng của tôi khi bị từ chối bảo hiểm đã rất hụt hẫng, họ không nghĩ khi còn rất trẻ mà họ đã nhận phải sự từ chối của phía DNBH. Tôi đau lòng mà không biết phải làm sao để giúp họ. Ít nhất thì đó là vì họ đã tự tìm đến và đặt niềm tin vào tôi giúp họ có được giải pháp hợp lý bảo vệ gia đình. Vậy mà tôi - LỰC BẤT TÒNG TÂM.
Chúng mình có thể mua rất rất nhiều thứ vì mong muốn của mình, vì sở thích của mình, vì mưu cầu cá nhân của mình, tôi cũng thế, nhưng tôi chuẩn bị cho mình một khối tài sản vô hình bảo vệ mình để nếu không may tôi không còn trên đời này nữa gia đình tôi không quá đỗi khó khăn.
- Chồng tôi có đau buồn, có hụt hẫng thì cũng có chút chi trả của DNBH để vực dậy cuộc sống khi thiếu đi một người đang cùng chung tay kiếm tiền vì mưu cầu cuộc sống. Có người đàn bà khác chăm con tôi thì các con tôi cũng không đeo lên vai họ gánh nặng kinh tế để họ bớt cay nghiệt với con tôi.
- Con tôi có thiếu mẹ nhưng vẫn được đến trường không thiếu thốn.
Nếu vì những mưu cầu cho cuộc sống chỉ đơn giản không ốm đau bệnh tật, không có ngã rẽ đau buồn…tất cả những rủi ro không lường trước và hoạch định trước đều khiến các gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Thì mọi mong muốn, sở thích, mưu cầu cá nhân…của bạn đều sẽ không còn tồn tại mà bạn sẽ thấy sao lúc đó mình ngu dại vậy? sao không thế này? Sao không thế khác? Sao lúc đó mình không nghĩ đến những chuyện này?..vv..vv..
Không ai muốn bệnh rơi vào mình thế nhưng lúc nào cũng phải tạo ra một khối tài sản vô hình bao bọc chúng ta, để nếu không may có chuyện gì xảy ra thì sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề chứ không phải những giọt nước mắt, những van nài cầu cạnh… Nếu cuộc sống có may mắn đến cuối đời thì bạn nên nhớ chúng ta không thể vĩnh cửu với thời gian, tự lo hậu sự cho bản thân là cách để cho những người thân yêu tôn trọng và nhớ về chúng ta như một người tuyệt vời dù ra đi cũng không để những người ở lại phải mang gánh nặng chi phí. Hãy để cho cái chết của chúng ta đáng giá dù nó vào bất cứ thời điểm nào? ở đâu? Và vì lý do gì?
“Đừng làm trẻ con 2 lần trong đời, bé ngửa tay xin tiền cha mẹ, già chìa tay xin tiền con cháu” hãy để cho bản thân có được sự tôn nghiêm của chính mình.
Sưu tầm