05/22/2020
Mình rất mong mọi người hiểu được giá trị của tấm hình phía dưới - nó thật đơn giản nhưng rất đáng được suy ngẫm.
Khi mình có nhà, có xe, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mình vẫn phải mua, vì đó là luật phải không ạ.
Còn bảo hiểm cho gia đình thì là sự lựa chọn, không ai có thể ép hoặc bắt buộc mình phải mua. Nên mọi người nghĩ nó không quan trọng và không cần thiết.
Và phần lớn mọi người có quan điểm “Cái gì tôi mua cũng được, vậy cần gì phải phí tiền để mua Bảo Hiểm Nhân Thọ (BHNT)”
Nhưng mọi người nên nhớ rằng, xe mất, nhà mất, thì mình có thể mua được. Nhưng còn bảo hiểm cho gia đình của mình, khi mình bịnh hoặc mất đi rồi thì sẽ không bao giờ mua được nữa vì 2 lý do:
1. Rủi ro chia đều cho tất cả mọi người
Có một thứ mà tất cả mọi người đều như nhau, đó là RỦI RO. Cho dù bạn trẻ tuổi hay già, cho dù bạn giàu có hay nghèo khó, RỦI RO vẫn không chửa một ai. Vậy khi Rủi Ro đến với bạn thì sao? Một người chồng hoặc vợ liệu có gánh vác nổi gánh nặng như việc chăm sóc con cái, tiền nhà, tiền xe, tiền điện...etc..cùng với việc phải chăm sóc cho người đang bịnh.
2. Không phải lúc nào cũng mua được BHNT
Hầu như mọi thứ sản phẩm, dịch vụ khác bạn đều có thể mua được bằng tiền. Còn với BHNT, hợp đồng của bạn sẽ chỉ được cấp nếu sức khỏe của bạn đủ điều kiện và nằm trong giới hạn tuổi cho phép. Thời gian phân vân quá lâu có thể làm cho bạn không đủ điều kiện tham gia BHNT nếu trước đó sức khỏe suy giảm hoặc gặp những biến cố lớn.
☎️ Hãy liên lạc với Mình ngay để có được Bảo Hiểm Nhân Thọ - Living Life By Design.