04/29/2026
CHUYỆN CỨU CẤP TẠI CỬA KHẨU SÂN BAY PEARSON TORONTO
Vừa mới có một pha "giải cứu" hú hồn ngay tại sân bay cho một ca Super Visa các bác ạ! 😅
Chuyện là có phụ huynh bay qua thăm con cháu, cứ đinh ninh là bảo hiểm chỉ cần mua 1 năm lúc làm hồ sơ xin Visa lần đầu thôi là đủ rồi. Ai dè, vừa đáp xuống sân bay, anh sĩ quan CBSA (Cơ quan Biên giới Canada) "hỏi thăm" ngay cái bảo hiểm.
Khổ nỗi, bảo hiểm lần này mua không đủ 1 năm, thế là anh ấy nhất quyết... chặn lại, không cho nhập cảnh. Đứa con ở ngoài sảnh chờ mà muốn vào giúp cũng không được , gọi điện cho Ted cầu cứu làm gấp cái bảo hiểm mới mong "giải vây" được cho phụ huynh.
Mọi người lưu ý giùm Ted chỗ này nha, để không phải đóng tiền "học phí" bằng sự lo lắng:
1️⃣ Hợp đồng phải đủ 1 năm: Nhiều người cứ tưởng chỉ cần mua 1 năm lúc nộp hồ sơ xin visa lần đầu là xong. Nhưng thực tế, mình đã "hứa" với chính phủ là MỖI LẦN NHẬP CẢNH đều phải có bảo hiểm hiệu lực ít nhất 1 năm.
2️⃣ Mức Coverage: Phải từ $100,000 trở lên mới đúng quy định nhé.
3️⃣ Lỡ ở quá 1 năm thì sao? Nhớ phải gia hạn (renew) bảo hiểm ngay! Có bảo hiểm không chỉ để bảo vệ túi tiền của mình trước viện phí đắt đỏ, mà còn là để giảm gánh nặng cho hệ thống y tế Canada – một cam kết quan trọng để họ cấp visa cho mình qua đoàn tụ với con cháu
Nhiều bác hay bảo: "Tôi thấy nhiều người mua ít hơn hoặc không mua có sao đâu". Thì thực ra nó cũng... hên xui lắm ạ. Chuyện có bị "vịn" lại hay không tùy thuộc vào việc anh CBSA hôm đó đi làm tinh thần có phấn chấn không, hay là sáng ra vừa mới bị vợ la xong! 😂
Mà thôi, mình đi thăm người thân thì cứ chuẩn bị đầy đủ cho cái đầu nó thảnh thơi. Đừng để đến lúc đứng ở sân bay rồi mới gọi "Ted ơi cứu em" thì đau tim lắm!