16/10/2024
*** LÒNG BIẾT ƠN TẠO NÊN TẤT CẢ ***
"Phàm ai có sẽ được cho thêm và có dư dật, còn những kẻ không có thì ngay cả những thứ nó đang có cũng sẽ bị lấy đi."
Câu nói trên ở trong một cuốn sách cổ xưa cách đây hàng ngàn năm, mà đến ngày nay người ta mới khám phá ra được bí mật thật sự của câu nói đó.
Sở dĩ câu này không được hiểu một cách đúng đắn vì nguyên văn lời dịch của sách không đầy đủ, khiến cho hầu hết mọi người khi đọc đều cảm thấy không hài lòng và khó chấp nhận. Tại sao đã có lại còn được cho thêm, còn người không có đáng lẽ phải cho họ, chứ sao lại tước mất cả những cái họ đang có ???
Bí mật đã được làm sáng tỏ khi nguyên văn câu này được dịch đầy đủ như sau :
"Phàm những ai CÓ LÒNG BIẾT ƠN sẽ được cho thêm và có dư dật, còn những kẻ KHÔNG CÓ LÒNG BIẾT ƠN thì ngay cả những thứ nó đang có cũng sẽ bị lấy đi."
Hãy thử liên hệ trong cuộc sống, có phải nếu ta cho một ai đó thứ gì, dù nhỏ, dù lớn mà người đó tỏ lòng biết ơn với ta một cách chân thành, thì ta rất muốn cho họ thêm những thứ khác lần sau không ! Và ngược lại, nếu người ta cho mà không tỏ lòng biết ơn, hoặc không trân trọng món quà ta cho họ, chắc chắn lần sau ta sẽ không cho người đó thêm thứ gì.
Vũ trụ cũng vậy, vũ trụ liên tục gửi đến những món quà cho con người, và ai có lòng biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho người đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa những món quà tốt đẹp !
Vậy nên : HÃY BIẾT ƠN NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ, TRONG KHI THEO ĐUỔI NHỮNG GÌ BẠN MONG MUỐN, bạn nhé !