24/05/2026
Con chào các cô chú. Con là Nguyễn Ngọc Hồng Phúc_ con của mẹ Hồng Anh. Con đang là học sinh lớp 8 tại Đà Nẵng.
Từ khi vào lớp 6, con đã được Mẹ cho làm quen với một số việc nhà đơn giản như nấu cơm, rửa chén bát, lau nhà, chăm em, dẫn em đi học...
Đã không ít lần con cơm nấu quên bật nút, hoặc lén Mẹ vứt đi vài cái chén bị vỡ và chiêu đãi các em mình bằng một nồi canh quên .... nêm gia vị.
Và rồi... mọi việc đã tốt dần hơn.
Con mong rằng: "Mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, an tâm khi về nhà"
học sinh lớp 8. Con của mẹ Hồng Anh đang làm ở Techcombank Vùng 9.
Từ khi vào lớp 6, con đã được Mẹ cho làm quen với một số việc nhà đơn giản như nấu cơm, rửa chén bát, lau nhà, chăm em, dẫn em đi học...
Đã không ít lần cơm con nấu quên bật nút, nhiều lần lén Mẹ vứt đi vài cái chén bị vỡ và chiêu đãi các em mình bằng một nồi canh quên .... nêm gia vị.
Và rồi... mọi việc đã tốt dần hơn.
Con mong rằng: "Mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, an tâm khi về nhà"