17/04/2026
Bài phát biểu của giáo sư Jang
Ông cho rằng Bitcoin do CIA tạo ra, và khi mọi người nhận ra điều đó thì sẽ không ai dám bỏ tiền vào nữa. Vì tin như vậy nên ông không đầu tư vào Bitcoin. Ông cũng nói rằng ông biết các “máy chủ Bitcoin” nằm ở đâu.
Cú “cười” của một bạn trẻ ngay vào mặt giáo sư. (Không phải mình k*k)
Đến thời điểm này, Bitcoin đã từng bị gọi là:
Ponzi, lừa đảo, “thuốc chuột”, b**g bóng tài chính, trò đầu cơ, công cụ rửa tiền, thiên đường cho tội phạm, một tôn giáo, đa cấp công nghệ, tài sản vô giá trị, trò lừa của cá voi, chiêu trò của giới tài chính, tiền tệ internet, tài sản lưu trữ giá trị, vàng kỹ thuật số, tài sản rủi ro cao, b**g bóng vỡ chậm, thứ không có dòng tiền, thứ không có giá trị nội tại, trò chơi tâm lý đám đông… và giờ là cả một chiến dịch của CIA.
Danh sách ngày càng dài nhưng bản chất của Bitcoin thì không thay đổi.
Bitcoin không cần bạn tin. Nó vận hành dựa trên toán học và khoa học máy tính, với logic minh bạch, phi tập trung và gần như không thể bị kiểm soát, ngăn chặn hay phá vỡ bởi bất kỳ tổ chức nào.
Không tồn tại “máy chủ trung tâm”. Không có một nơi duy nhất để “tắt” Bitcoin.
Mạng lưới được duy trì bởi hàng chục nghìn node phân tán trên toàn cầu, vận hành độc lập nhưng vẫn đạt được sự đồng thuận.
Thời gian là câu trả lời rõ ràng nhất. Những người nghi ngờ Bitcoin 5–10 năm trước, phần lớn đã phải nhìn lại quan điểm của mình.
Và những ai hôm nay vẫn cho rằng Bitcoin là vô lý. Thì 5–10 năm nữa, nó vẫn sẽ ở đó, mạnh hơn, lớn hơn, và sẽ có mức giá mà hiện tại khó ai có thể tưởng tượng.