Trịnh Giang-Bảo Hiểm TNDS ô tô uy tín

Trịnh Giang-Bảo Hiểm TNDS ô tô uy tín Chuyên mua bán bảo hiểm TNDS bắt buộc, thân vỏ siêu rẻ của tất cả hãng bảo hiểm (pijico,mic,vni, pvi, bsh, bảo minh, pti)
LH: 0825.337.688

IQ CỦA TRỘMSáng nay cafe, nghe ông bạn kể: Có thằng hàng xóm dành dụm mãi mới sắm được chiếc SH, xem xe như báu vật. Xe ...
18/03/2025

IQ CỦA TRỘM

Sáng nay cafe, nghe ông bạn kể:
Có thằng hàng xóm dành dụm mãi mới sắm được chiếc SH, xem xe như báu vật.
Xe đắt tiền nên nó lúc nào cũng để trước cửa, xe luôn sáng bóng không chút bụi.
Đặc biệt, nó cẩn thận khóa bằng 5 cái khóa đủ loại, nào là khóa cổ, khóa bánh, khóa chống, đủ cả.

Sáng nay nó chuẩn bị mở khóa xe để đi, mở xong 5 cái khóa, lại thấy thêm cái khóa thứ 6.
Chả biết ở đâu ra...
Nghĩ bụng, chắc vợ kỹ lưỡng khóa thêm cái nữa?.
Đang trong lúc vội, nó bực mình lắm, xông vào nhà gắt vợ:
- Cô bị làm sao thế? Đã 5 cái khóa rồi, thêm làm gì nữa?
- Đưa chìa khóa đây!

Bà vợ ngơ ngác rồi bảo:
- Điên à? Tôi khóa làm gì?

Anh kéo vợ ra xem thì...
- Ôi trời, chiếc xe quý hóa đã biến mất rồi...
- Dưới đất là 6 cái khóa nằm chỏng chơ…

Hóa ra, thằng ăn trộm đã khóa thêm... cái thứ 6!

Hồi xưa, tôi từng bỗng nhiên mở Facebook người yêu cũ ra để chúc mừng sinh nhật, chỉ lúc sau thấy cô ấy nhắn tin rủ tôi ...
14/02/2025

Hồi xưa, tôi từng bỗng nhiên mở Facebook người yêu cũ ra để chúc mừng sinh nhật, chỉ lúc sau thấy cô ấy nhắn tin rủ tôi tham dự sinh nhật của cô ta ko. Lúc đó tôi hơi do dự, đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không đi thì cũng không ổn. Cuối cùng, tôi đồng ý đi.

Khi đến buổi tiệc, cô ta dắt tôi ra góc riêng nói nhỏ:
- Lát anh cứ mừng sinh nhật em 5 triệu nhé, để em có vẻ sang trọng trước bạn bè, xong sau đó em sẽ lén trả anh luôn...

Tôi đơ ra một lúc sau đó đồng ý miễn cưỡng. Tặng 5 triệu xong, chả thiết ăn uống vì chờ mãi không thấy cô ấy trả lại tiền. Đến cuối bữa, cô ấy vội vàng chào tạm biệt bạn bè và lên taxi chạy mất. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng bặt vô âm tín. Lát sau thì ò í e thuê bao không liên lạc được. Mò mẫm hỏi thăm mới biết bây giờ cô ta trọ bên mạn Cổ Nhuế. Tôi phi sang nhà trọ, bà chủ dãy trọ không cho vào, gặng hỏi tôi là ai. Không biết làm sao, tôi nói đại tôi là chồng cô ta. Nói xong, bà chủ trọ giữ tôi lại đòi nợ tiền phòng 6 tháng của cô ấy. Không trả không xong với bà chủ trọ mồm mép lu loa, vì trót nhỡ dối là chồng nên phải trả. Tổn thất thêm 6 triệu.

Tôi buồn bã về nhà, không dám hé răng với ai nửa lời. Cay đắng chấp nhận, một thời gian dài mới quên được chuyện đó.

Hồi xưa, có lần chợt nổi cơn mở Facebook bạn gái cũ ra để chúc mừng sinh nhật, chỉ lúc sau thấy cô nàng inbox rủ tôi tới...
11/02/2025

Hồi xưa, có lần chợt nổi cơn mở Facebook bạn gái cũ ra để chúc mừng sinh nhật, chỉ lúc sau thấy cô nàng inbox rủ tôi tới buổi tiệc sinh nhật của cô ấy không. Tôi phân vân, đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà không đi thì hèn quá. Rốt cuộc, tôi quyết định đi dự tiệc.

Khi đến buổi tiệc, cô nàng dẫn tôi đến một chỗ vắng nói thầm:
- Anh cứ tặng em 5 triệu như quà sinh nhật, cho em nở mày nở mặt với bạn bè, sau đó em sẽ bí mật gửi lại anh...

Tôi đứng hình 5 giây sau đó đồng ý miễn cưỡng. Sau khi tặng 5 triệu, ăn tiệc mất cả ngon vì đợi mãi không thấy cô ấy trả lại tiền. Đến cuối bữa, cô ta liến thoắng chia tay bạn bè và lên taxi chạy mất. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng bặt vô âm tín. Lát sau thuê bao đã tắt. Tôi tìm hiểu khắp nơi rằng cô ta giờ đang ở trọ Cổ Nhuế. Tôi phi sang nhà trọ, bà chủ trọ không để tôi vào, gặng hỏi danh tính tôi. Lúng túng quá, tôi bịa chuyện là chồng nàng. Nói xong, bà chủ trọ túm chặt tôi đòi nợ 6 tháng tiền nhà của cô ta. Bà chủ trọ om sòm nếu không trả, vì trót nhỡ dối là chồng nên phải trả. Mất mẹ nó thêm 6 triệu nữa.

Thất thểu trở về, chẳng dám kể ai nghe. Cay đắng chấp nhận, một thời gian dài mới quên được chuyện đó.

KHỞI NGUỒN CỦA CÀ PHÊ SỮA…Người ta lần đầu biết đến cà phê tại làng Caffa, miền cao Ethiopia (châu Phi), khi người phươn...
09/02/2025

KHỞI NGUỒN CỦA CÀ PHÊ SỮA…
Người ta lần đầu biết đến cà phê tại làng Caffa, miền cao Ethiopia (châu Phi), khi người phương Tây đến đây. Ban đầu, người ta pha cà phê với đường, và họ nghĩ rằng đó là cách chế biến tuyệt hảo nhất. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra, giúp chúng ta biết đến món cà phê sữa như hôm nay.
Một buổi sáng, một sĩ quan da trắng người Pháp tới quán trễ hơn mọi khi, quán đã đông nghẹt. Chủ quán là người bản địa đon đả mời khách vào, rồi vội vào trong pha cà phê cho khách. Uống một ngụm xong, viên sĩ quan thấy cà phê hôm nay dường như đậm đà hơn. Băn khoăn không biết có gì khác, viên sĩ quan mới nhấm nháp từng ngụm cà phê và nhận ra có điều khác thường.
Ông liền gọi chủ quán đến hỏi:
- Hôm nay ông pha cho tôi cà phê đặc biệt đúng không?
Chủ quán bối rối một lát, rồi cũng phải trả lời:
- Thưa quan lớn, có lẽ ngài nhầm chăng? Cũng chỉ là loại cà phê như mọi khi thôi!
Viên sĩ quan chau mày, khẳng định:
- Không thể nhầm được, hôm nay cà phê khác hoàn toàn!
Muốn chứng minh sự thành thật của mình, chủ quán mang hộp cà phê bột ra để vị sĩ quan kiểm tra. Ông khách nhấc hộp, xoa một ít bột cà phê để tìm ra điều mới mẻ, nhưng không nhận thấy điều gì khác.
Ông ta đứng dậy, tiến vào trong quầy hàng quan sát. Chủ quán đành lẽo đẽo theo sau. Viên sĩ quan cầm từng dụng cụ pha cà phê lên xem kỹ, chợt phát hiện một chiếc corset của phụ nữ quăng trong góc.
Vị khách nhăn mặt, giơ chiếc corset lên và hỏi:
- Chiếc này là của ai?
Ông chủ quán xanh mặt, lắp bắp nói:
- Đó là của... của vợ con, thưa quan lớn!
Ông sĩ quan nhận thấy một bên corset dính bã cà phê, bên kia có những vệt nâu. Ông lên tiếng:
- Đây là dụng cụ pha cà phê cho tôi phải không?
Biết không thể che giấu, chủ quán quỳ xuống xin tha lỗi và thú nhận:
- Dạ mong quan lớn tha thứ cho con. Vì thiếu dụng cụ, con đành làm thế để kịp phục vụ quan lớn.
- Có phải vợ ông đang cho con bú?
Gã chủ quán run lẩy bẩy thưa:
- Đúng vậy, thưa quan lớn!
Viên sĩ quan nâng chiếc corset của bà chủ quán lên mũi, hít một hơi thật sâu. Viên sĩ quan bất ngờ rút 50 Franc ra thưởng cho ông chủ quán, khiến mọi người xung quanh sửng sốt.
Không nói gì thêm, ông sĩ quan rời quán, vừa bước lên xe vừa lẩm bẩm:
- Nếu pha thêm một ít sữa, cà phê sẽ có hương vị tuyệt vời!
Kể từ đó, CÀ PHÊ SỮA chính thức ra đời.

Cao tay...😜Đêm muộn, người chồng trăn trở mãi không ngủ được. Bà vợ hỏi:- Muốn hút thuốc nữa phải không? Ra ngoài kia mu...
09/02/2025

Cao tay...😜

Đêm muộn, người chồng trăn trở mãi không ngủ được.
Bà vợ hỏi:
- Muốn hút thuốc nữa phải không? Ra ngoài kia mua thuốc mà hút!

Người chồng thay đồ rồi ra phố.
Chỗ nào cũng đóng cửa, trừ mỗi quán bar.
Chồng ghé vào, gọi một ly.
Thấy có một cô gái, anh mời cô ấy một ly.
Tán chuyện một lúc rồi chồng gạ đưa ẻm về nhà.
Ẻm đồng ý, khi về đến nhà liền mời chồng một ly cà phê.
Ông chồng gật đầu cái rụp.
Rồi hai đứa làm chuyện ấy.
Đến sáng 6 giờ, anh tỉnh dậy và nghĩ: ""Chỉ bảo đi mua thuốc thôi mà, giờ phải làm sao?""

Bèn hỏi cô ẻm:
- Trong nhà em có viên phấn không?
- Dạ có.
- Đưa anh một viên ngay nhé!

Em ấy nhanh chóng đưa anh viên phấn.
Ông chồng quẹt phấn kín tay rồi trở về.

Vợ cáu kỉnh hỏi:
- Tới giờ này mới về là sao?

Anh chồng kể lại:
- Em biết không, anh ra phố, chỗ nào cũng đóng cửa.
- Anh vào quán bar, ở đó có một cô gái.
- Anh mời cô ấy một ly.
- Rồi anh ngỏ ý chở cô ấy về.
- Về nhà nó, nó mời anh uống cà phê, anh đồng ý luôn.
- Rồi cả hai làm chuyện đó.
- Anh tỉnh dậy và nhớ vợ dặn đi mua thuốc lá thôi mà.

Vợ nghiêm mặt nói:
- Đưa tay đây nào.

Anh chồng giơ tay ra với vẻ mặt hối lỗi.
Vợ liền kêu lên:
- Không ngượng miệng à, suốt đêm chơi bi-a với bạn bè phải không???

Buổi chiều đi câu cá, chợt nghe cô gái ngồi kế bên gọi điện thoại vừa nói chuyện vừa khóc:• Chị yêu chồng, em cũng quý c...
05/02/2025

Buổi chiều đi câu cá, chợt nghe cô gái ngồi kế bên gọi điện thoại vừa nói chuyện vừa khóc:
• Chị yêu chồng, em cũng quý chồng chị, tính ra em với chị cùng 1 phe, thế mà đêm qua chị lại nhắn tin mắng em đủ điều, em đau lòng lắm chị biết không, chị thực sự chẳng hiểu gì cả...

Thật không hiểu nổi luôn 🙃

Hồi chiều nay ngồi câu cá, mà nghe em gái bên cạnh vừa gọi điện vừa khóc:• Chị trân trọng chồng, em cũng quý mến chồng c...
04/02/2025

Hồi chiều nay ngồi câu cá, mà nghe em gái bên cạnh vừa gọi điện vừa khóc:
• Chị trân trọng chồng, em cũng quý mến chồng chị, tính ra em với chị cùng 1 phe, thế mà đêm qua chị lại nhắn tin mắng em đủ điều, chị có hiểu em tổn thương thế nào không, chị thực sự chẳng hiểu gì cả...

Không hiểu gì luôn 🙃

Câu chuyện khéo léo...😜Khuya, chồng nằm với vợ mà cứ trăn trở thở dài. Bà vợ hỏi:- Muốn hút thuốc nữa phải không? Đi mà ...
23/01/2025

Câu chuyện khéo léo...😜

Khuya, chồng nằm với vợ mà cứ trăn trở thở dài.
Bà vợ hỏi:
- Muốn hút thuốc nữa phải không? Đi mà mua thuốc ngoài kia!

Chồng dậy mặc quần áo, bước ra phố.
Chỗ nào cũng đóng cửa, trừ mỗi quán bar.
Chồng ghé vào, gọi một ly.
Gặp một em gái, anh gọi thêm một cốc mời em.
Nói chuyện một hồi, anh chồng ngỏ ý đưa cô ấy về nhà.
Cô gái đồng ý, về nhà liền mời anh uống cà phê.
Anh chấp nhận ngay.
Và rồi cả hai xảy ra chuyện.
Sáng 6 giờ tỉnh dậy, anh chồng nghĩ: ""Chết rồi, vợ chỉ bảo mua thuốc mà nhỉ, giờ sao đây?""

Anh liền hỏi em gái:
- Trong nhà em có viên phấn không?
- Có, sao thế anh?
- Đưa anh một viên ngay nhé!

Em ấy nhanh chóng đưa anh viên phấn.
Anh bôi phấn lên tay rồi về thẳng nhà.

Vợ giận dữ lên tiếng:
- Tới giờ này mới về là sao?

Người chồng kể rành rọt:
- Em biết không, anh ra phố, chỗ nào cũng đóng cửa.
- Anh thấy quán bar mở cửa, vào đó thấy có một em.
- Anh gọi mời cô ấy một cốc.
- Sau đó anh đề nghị đưa cô ấy về.
- Về đến nơi, cô ấy mời cà phê, anh đồng ý.
- Rồi cả hai làm chuyện đó.
- 6 giờ sáng anh mới thức giấc và nghĩ: ""Vợ bảo mình đi mua thuốc lá cơ mà, làm sao bây giờ?"".

Bà vợ nhìn nghiêm nghị bảo:
- Cho tôi xem tay anh ngay.

Chồng liền đưa tay ra, khuôn mặt đầy vẻ có lỗi.
Vợ liền kêu lên:
- Đồ nói dối, anh lại chơi bi-a thâu đêm với bạn đúng không???

CÂU CHUYỆN VỀ CÀ PHÊ SỮA…Người ta lần đầu biết đến cà phê ở ngôi làng Caffa, cao nguyên Ethiopia (châu Phi), khi những n...
16/01/2025

CÂU CHUYỆN VỀ CÀ PHÊ SỮA…
Người ta lần đầu biết đến cà phê ở ngôi làng Caffa, cao nguyên Ethiopia (châu Phi), khi những người da trắng khám phá vùng này. Ban đầu, người ta pha cà phê với đường, với niềm tin rằng đây là cách pha ngon nhất. Nhưng một việc ngoài ý muốn lại xảy ra, và nhờ đó, chúng ta biết đến cà phê sữa.
Vào một buổi sáng nọ, một sĩ quan da trắng người Pháp ghé quán cà phê muộn hơn mọi ngày, quán đã đông nghẹt. Ông chủ quán người địa phương vui vẻ tiếp đón vị khách, sau đó vội vàng vào trong pha cho vị khách này một ly cà phê. Sau khi nhâm nhi, viên sĩ quan cảm thấy cà phê hôm nay hình như ngon hơn mọi hôm. Băn khoăn không biết có gì khác, ông ta nhấp từng ngụm và phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Ông ta gọi chủ quán ra chất vấn:
- Hôm nay ông pha cho tôi cà phê đặc biệt đúng không?
Chủ quán bối rối một lát, và rồi đáp:
- Có lẽ ngài nhầm rồi ạ? Chỉ là cà phê bình thường thôi mà!
Viên sĩ quan chau mày, nói chắc nịch:
- Không thể nhầm được, hôm nay cà phê khác hoàn toàn!
Để khẳng định sự thật, chủ quán liền đem hộp cà phê bột ra cho ông sĩ quan xem. Viên sĩ quan mở hộp bốc một ít bột cà phê lên tay xoa, hít ngửi mong khám phá ra một điều gì mới lạ, nhưng chẳng thấy có gì khác cả.
Ông ấy đứng lên, đi vào phía quầy hàng. Ông chủ quán miễn cưỡng đi theo sau. Viên sĩ quan cầm từng dụng cụ pha cà phê lên xem kỹ, chợt phát hiện một chiếc corset của phụ nữ quăng trong góc.
Ông nhíu mày nhấc chiếc corset lên, hỏi chủ quán:
- Chiếc này là của ai?
Gã chủ quán tái mặt, lắp bắp đáp:
- Dạ thưa quan lớn, đó là của... của vợ con ạ!
Ông sĩ quan nhận thấy một bên corset dính bã cà phê, bên kia có những vệt nâu. Vị sĩ quan hỏi:
- Có phải đây là thứ để pha cà phê cho tôi?
Biết không chối cãi được, ông chủ quán đành cúi xuống nhận tội:
- Dạ, quan lớn tha lỗi cho con. Vì thiếu dụng cụ, con đành làm thế để kịp phục vụ quan lớn.
- Có phải vợ ông đang thời kỳ cho con bú phải không?
Ông chủ quán run rẩy đáp:
- Dạ thưa quan lớn, đúng như vậy ạ!
Viên sĩ quan nâng chiếc corset của bà chủ quán lên mũi, hít một hơi thật sâu. Bất ngờ, ông ta rút 50 Franc trong túi quần ra thưởng cho chủ quán, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chẳng nói thêm lời nào, viên sĩ quan ra khỏi quán, bước lên xe miệng lẩm bẩm:
- Nếu pha thêm một ít sữa, cà phê sẽ có hương vị tuyệt vời!
Kể từ đó, CÀ PHÊ SỮA chính thức ra đời.

NGU DI TRUYỀN🎭 Một người đẹp vui sướng khi cưới được ông chồng thông minh, xuất sắc, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ. ...
06/01/2025

NGU DI TRUYỀN

🎭 Một người đẹp vui sướng khi cưới được ông chồng thông minh, xuất sắc, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Với bằng Tiến sĩ, anh ngay lập tức trở thành phó giám đốc, lộc vào như suối.

Hạnh phúc gia đình chưa kéo dài được bao lâu, thì ông chồng tiến sĩ mắc trọng bệnh đột ngột qua đời.
Cô gái khóc lóc đến mức chẳng còn giọt nước mắt nào, thế là đứt gánh giữa đường.

Chân Dài một mình nuôi con trai, hiện tại thằng bé chỉ mới vào lớp 1.
Cô gái đau lòng nhưng không từ bỏ hy vọng nuôi con thành tài, phải cho học hành tới nơi tới chốn như Bố của nó.
Nhưng thằng bé càng học càng dốt.

Lớp 1 còn đạt danh hiệu khá giỏi, đến lớp 2 thì tụt xuống mức trung bình, đến lớp 3 thì đứng gần cuối lớp.
Chân Dài chán đời nhưng không thể bỏ cuộc, vì dạy người đâu phải một sớm một chiều.

Không thể đầu hàng, cô quyết tìm giáo sư giỏi nhất để dạy thêm cho bé, nhưng không khả quan.

Càng dạy thêm, nó càng ngu si đần độn. Các thầy kết luận: “Thằng này bị gen ngu di truyền, khó dạy lắm.”

Hàng xóm không ngừng bàn ra tán vào, nói rằng chắc chắn cô ngoại tình.
Bố thằng này là Tiến sĩ, phó giám đốc công ty cơ mà, sao thằng này lại ngu đến thế

Người mẹ rất buồn nhưng không biết làm sao để thanh minh?
Tình ngay lý gian, họ nhà chồng đã có người đánh tiếng vu cho Chân Dài ngoại tình, thật tủi nhục.

Một đêm Chân Dài nằm khóc hu hu, vì nghe tin nhà chồng không thừa nhận thằng con trai ngu này.

Chuyện đến tai mẹ chồng.
Bà mẹ chồng vội vàng đến an ủi con dâu:
- Thôi, con không phải khóc nữa.
- Thằng này là cháu đích tôn của Mẹ rồi, ai nói gì mặc họ đi.

Cô gái ôm mẹ chồng khóc nghẹn ngào:
- Mẹ ơi, sao nó dốt thế, bố nó là Tiến sĩ mà?

Bà nhẹ nhàng vỗ vai con dâu và bảo:
- Con ơi. Cái bằng Tiến Sĩ của Bố nó là do mẹ mua bằng giả đấy, hồi nhỏ bố nó cũng học kém như nó bây giờ

CÂU CHUYỆN NGƯỜI CON NGU🎭 Một cô gái xinh đẹp may mắn lấy được chồng tài giỏi, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ. Nhờ có...
05/01/2025

CÂU CHUYỆN NGƯỜI CON NGU

🎭 Một cô gái xinh đẹp may mắn lấy được chồng tài giỏi, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Nhờ có bằng tiến sĩ, anh được bổ nhiệm liền chức phó giám đốc công ty, tiền bạc đổ về như nước.

Vợ chồng chưa kịp hưởng hạnh phúc bao lâu, thì người chồng Tiến sĩ bất ngờ qua đời vì trọng bệnh.
Chân Dài khóc hết nước mắt, khóc tới lúc không khóc được nữa..., để lại một đoạn đời dang dở.

Một mình cô nuôi dạy con trai, bây giờ nó mới vào lớp 1.
Chân Dài dù đau khổ nhưng quyết tâm nuôi dạy con nên người, phải đầu tư học hành cho con như cha nó trước đây.
Nhưng thằng con học càng ngày càng ngu.

Lớp 1 còn đạt danh hiệu khá giỏi, tới lớp 2 tụt xuống trung bình, lớp 3 gần như đội sổ.
Chân Dài chán đời nhưng không thể bỏ cuộc, vì dạy người đâu phải một sớm một chiều.

Không muốn bỏ cuộc, cô quyết tìm giáo sư giỏi nhất để dạy thêm cho bé, nhưng không khả quan.

Càng dạy thêm, nó càng ngu si đần độn. Các thầy kết luận: “Thằng này bị gen ngu di truyền, khó dạy lắm.”

Người làng xì xào bàn tán, rằng Chân Dài ngoại tình là cái chắc.
Bố nó là Tiến sĩ, phó giám đốc, làm sao nó lại dốt thế?

Cô gái đau lòng nhưng chẳng thể giải thích được gì?
Tình ngay lý gian, họ nhà chồng đã có người đánh tiếng vu cho Chân Dài ngoại tình, thật tủi nhục.

Một tối nọ, cô gái ôm mặt khóc nức nở, vì nghe tin nhà chồng không thừa nhận thằng con trai ngu này.

Chuyện đến tai mẹ chồng.
Bà liền đến ôm con dâu, vỗ về:
- Thôi, đừng khóc nữa con.
- Đây là cháu đích tôn nhà này, không cần quan tâm ai nói.

Chân Dài ôm lấy Mẹ chồng, sướt mướt:
- Mẹ ơi, sao nó dốt thế, bố nó là Tiến sĩ mà?

Bà nhẹ nhàng vỗ vai con dâu và bảo:
- Bố nó là Tiến sĩ, nhưng mẹ mua cái bằng đó, chứ ngày bé, cha nó cũng chẳng khá hơn thằng nhỏ đâu...

CÂU CHUYỆN THA THỨ...😂😂Đêm muộn, người đàn ông trong cơn say gõ cửa một căn nhà. Người phụ nữ mở cửa, thắc mắc hỏi: - An...
04/01/2025

CÂU CHUYỆN THA THỨ...😂😂

Đêm muộn, người đàn ông trong cơn say gõ cửa một căn nhà.
Người phụ nữ mở cửa, thắc mắc hỏi:
- Anh ơi, sao giờ mới về?

Gã đàn ông cúi đầu lắp bắp:
- Anh xin lỗi vì đi nhậu với bạn, giờ mới về làm phiền em.

Người phụ nữ tươi cười đáp:
- Không sao đâu anh, còn biết đường về là tốt rồi!

Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:
- Tuy vậy, anh phải nói thật là anh đã đi tăng 2 với bạn ở quán.

Cô ấy vẫn cười nhẹ nhàng trả lời:
- Không sao anh, đàn ông say vào hay thích tăng 2, tăng 3 mà.

Gã đàn ông lại nói:
- Anh muốn xin lỗi vì anh đã lỡ đánh bạc và mất hết tiền.

Cô gái vẫn mỉm cười đáp:
- Không vấn đề gì anh, tiền mất rồi làm lại được.

Người đàn ông tiếp tục thốt lên:
- Cuối cùng, anh xin lỗi vì đã bị công an giữ xe do vượt đèn đỏ.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói:
- Mai anh cứ đến lấy xe về là xong thôi mà.

Người đàn ông bất ngờ quỳ xuống khóc:
- Ôi em, em là mọi điều tuyệt diệu nhất của anh.
- Chỉ trong ngôi nhà yêu thương này, anh mới thấy sự bình yên, cảm thông từ vợ hiền như em.

Cô ấy mỉm cười nói:
- Mong Chúa và các Thần linh phù hộ anh.
- Cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn.
- Tuy nhiên, anh nhầm rồi, nhà anh là căn hộ bên cạnh cơ!

Những người phụ nữ trên đời này đều nhân hậu.
- Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẽ, cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông...
- Chỉ cần người đó không phải chồng họ.

Đàn ông thế gian đều lấy vợ nhầm.
- Đúng ra họ phải cưới cô hàng xóm mới phải...

Address

335 Hoang Quoc Viet
Viet

Telephone

+84393957678

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trịnh Giang-Bảo Hiểm TNDS ô tô uy tín posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share