27/08/2026
😔 CUỘC CHI TRẢ NGHẸN LÒNG TẠI VĂN PHÒNG DAI-ICHI HIỆP HÒA
Chiều 25/8/2026, tại Văn phòng Dai-ichi Hiệp Hòa, Công ty đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm 1.768.248.000 đồng cho gia đình cháu.
Nhưng thật lòng… đứng trước con số gần 1,8 tỷ đồng ấy, điều khiến người ta nghẹn lại không phải là số tiền.
Mà là câu chuyện phía sau.
4 năm trước, bà nội mua cho cháu trai một hợp đồng bảo hiểm với mức phí 15 triệu đồng/năm.
Tổng số phí bà đã đóng: 60 triệu đồng.
Ngày ấy, bà chỉ nghĩ rất đơn giản:
“Thôi thì mỗi năm để dành một khoản mua bảo hiểm cho cháu. Sau này lấy vợ, bà có một khoản kha khá thì tặng cho cháu làm vốn.”
Bà mua bảo hiểm vì thương cháu.
Bà nghĩ về một tương lai rất xa…
Nghĩ đến ngày cháu trưởng thành, lập gia đình, có một món quà nhỏ từ bà nội.
Nhưng cuộc đời đôi khi không đi theo những điều mình tính toán…
Khi cháu vừa chập chững bước vào đời, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tương lai tốt đẹp mà bà từng mong chờ
Bảo hiểm không thể ngăn một tai nạn xảy ra.
Cũng không thể đưa người thân trở về.
Nhưng khi biến cố ập xuống, nó có thể giúp gia đình có thêm một điểm tựa tài chính để tiếp tục cuộc sống.
Có những hợp đồng bảo hiểm được mua bằng tiền.
Nhưng phía sau đó… là tình yêu của một người dành cho người mình thương.
🏡 Mong gia đình thật nhiều nghị lực, sớm nguôi ngoai nỗi đau và ổn định lại cuộc sống.