22/05/2022
“Bảo hiểm nhân thọ thường là điều mà bạn muốn biết khi nó đã quá muộn, bởi lẽ lúc biến cố xảy đến người ta mới nhìn thấy những giá trị thực sự mà bảo hiểm nhân thọ mang lại.”
Đến bây giờ, khi gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì trả nợ nần tôi mới nhận ra được tầm quan trọng của BHNT
Tôi còn nhớ như in, chiều hôm ấy cách đây chừng 3 tháng, cậu em họ của tôi đến nhà chơi và mời tôi THAM GIA BẢO HIỂM nhân thọ vì cậu ta mới vào nghề. Nhưng tôi lại từ chối. Vì trong thâm tâm tôi lúc đó đã nghe quá nhiều lời bàn tán không hay về bảo hiểm nhân thọ. Nào là công ty BH lừa đảo, đa cấp, ít quyền lợi, không được bồi thường, tham gia rồi sau này không biết có lấy lại được không hay lại tiền mất tật mang… Với lại, cậu em mình lại mới vào nghề, chắc chưa tìm được khách, bí quá nên muốn rủ người thân tham gia đây mà. Nhưng vì an hem trong gia đình mà từ chối thẳng thì tôi hơi ngại nên phải nói dối rằng: “Ô, sao chú không nói sớm, 2 tháng trước anh có tham gia cho cả nhà anh 3 HĐBH tận 30 triệu rồi, chú thấy anh có sáng suốt không?”. Ngay lúc này, cậu em họ tôi mới vui vẻ trả lời rằng: “Chúc mừng Anh nhé, ít người nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ như gia đình anh lắm đấy. Gia đình mình trang bị được tấm lá chắn như vậy rồi thì tốt quá anh ạ! Từ giờ cả gia đình anh sẽ được bảo hiểm nhân thọ bảo vệ trước các biến cố rủi ro của cuộc sống”
Tôi nghĩ thầm:”Chẳng qua là cậu ta mời tôi mua không được nên mới nói lảng, nói tốt cho BH nhân thọ đây mà! Thôi dù gì cũng từ chối được rồi, cũng mừng đỡ phải áy náy”
VÀ rồi, 2 anh em cứ trò chuyện vui vẻ với nhau, Trước khi ra về, cậu ta còn không quên dặn tôi rằng: “ Nếu thấy ai có nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cứ gọi cho em Anh nhé, em tin là một người yêu quý bảo hiểm nhân thọ như anh sẽ biết cách khiến người khác yêu quý và tham gia cùng. Vì BHNT thực sự tốt và cần thiết anh ạ”. Tôi cố gượng cười, gật đầu đồng ý nhưng thâm tâm luôn nghĩ: “Dại gì, mời người khác để họ nghĩ mình cùng lừa đảo à…”
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với bảo hiểm nhân thọ và các vấn đề liên quan đến loại hình bảo hiểm này nữa, ai hỏi cũng đều trả lời đã mua cho cả gia đình rồi, thế cho nhanh, đỡ phải trả lời nhiều.
Nhưng cuộc đời đúng là không ai biết trước được chữNGỜ. Vào một ngày định mệnh đã có một chuyện không may xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc, hối hận vì đã từ chối THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ. Một ngày nọ, tôi đi làm công nhân ở xưởng không may bị máy ép dập vào tay, may là phát hiện kịp thời nên tôi chỉ bị gãy xương chứ chưa đến mức cắt bỏ cánh tay hay ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Vợ tôi khi nghe tin tôi bi như vậy thì liền tức tốc chạy vào bệnh viện nhưng không may trên đường đến bệnh viện cô ấy bị gặp tai nạn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau và khó khan cùng lúc ập đến, 2 vợ chồng cố gắng động viên nhau vượt qua tình cảnh éo le này. Đến lúc 2 vợ chồng cùng nằm viện và ra viện thì cầm bảng chi phí điều trị trên tay mà chúng tôi chết lặng, tận 95 triệu đồng. Số tiền khá lớn và hai vợ chồng không biết làm sao có thể trả cho hết vì sau tai nạn, sức khỏe 2 vợ chồng bị yếu đi và vẫn chưa đi làm được. Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Vừa phải cố gắng đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vừa phải giúp con học tập tốt vừa phải lo lắng kiếm tiền trả nợ. Đến mức 2 vợ chồng tôi phải thế chấp chính ngôi nhà đang sinh sống để vay tiền ngân hàng. Biết tin vợ chồng tôi xuất viện, cậu em họ có đến thăm và an ủi: “Anh chị giữ được tính mạng đã là may mắn rồi, thôi thì bây giờ cứ lo ăn uống tẩm bổ vào cho lại sức. Cũng may anh chị có BHNT chi trả rồi nên cũng đỡ được phần nào nhỉ?” Nói rồi cậu ta còn hỏi tiếp: “Thế vừa rồi yêu cầu quyền lợi, bồi thường từ bảo hiểm nhân thọ có khó khăn gì trong thủ tục không anh? Chắc anh chị có tư vấn hỗ trợ hết nên cũng được giải quyết nhanh chóng phải không ạ?” Tôi lúc này bắt đầu vỡ lẽ: Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ chi trả ư, có thật không? Nghe xong câu hỏi của tôi, cậu ta bất ngờ quay sang hỏi: “Ô, thế là anh chị vẫn chưa nộp giải quyết quyền lợi BH à? Anh chị nộp đơn yêu cầu GQQLBH, giấy ra viện có mộc đỏ từ cty, bảng kê chi phí, tóm tắt bệnh án, các kết quả xét nghiệm,…v…v là công ty hỗ trợ thẩm định xem xét và chi trả cho trường hợp của anh chị đấy.” Lúc này, tôi thấy chẳng còn có thể giấu được nữa, mà cúi đầu thú nhận: “Thực ra anh chị chưa có tham gia bất kỳ HĐBH nhân thọ nào hết, vì không tin vào BHNT nên lúc em mời gọi anh đã tìm cách để từ chối khéo đi, giờ nghe em nói thế, anh thấy hối hận quá.” Nó bất ngờ, thốt lên quở trách tôi rằng: “Trời đất ơi, em cứ nghĩ anh nhận ra tầm quan trọng của BHNT mà tham gia cho cả gia đình, ai ngờ anh lại…Thế giờ anh thấy sao, anh có thấy hối hận chưa???? Tham gia bảo hiểm nhân thọ bây giờ chính là sự chuẩn bị rất thông minh cho tương lai đấy anh ạ.”
Sau câu chuyện của bản thân, tôi thực sự rất hối hận và có cách nhìn khác về BHNT. Hiện tại sức khỏe của tôi và vợ đã hồi phục hoàn toàn, tôi đem kể lại những lợi ích của Bảo hiểm nhân thọ cho vợ nghe rồi bảo: Nợ thì vẫn phải trả nhưng tuần sau hãy tham gia ngay bảo hiểm nhân thọ ngay cho cả gia đình nhé. Không một suy nghĩ nào đắn đo, vợ tôi đồng ý tham gia ngay lập tức…
Bảo hiểm nhân thọ, chậm 1 phút, lỡ cả đời. Cái gì quý giá nhất thì càng cần được bảo vệ bất kể hôm nay, ngày mai hay tương lai. Và tôi nghĩ rằng bảo hiểm nhân thọ sẽ đồng hành cùng bạn xây dựng một cuộc sống gia đình vui vẻ, tốt đẹp và hạnh phúc nhất.