24/06/2024
Có 3 thứ trong Đạo phật, nếu biết áp dụng sẽ rất hữu ích.
1. Nhân Quả: Phật tổ dựa vào quy luật luân hồi nhân quả mà có thể nhìn thấu được vạn vật, đến thời nay khoa học mới có thể tìm thấy những gì đức phật nhìn thấy.
Ví dụ: Gieo hạt xoài chính là Nhân, Cây lớn lên ra trái xoài chính là Quả. Và nó luôn vận hành liên tục như vậy, nên mới gọi là Luân hồi.
Áp dụng : Việc bạn đang làm đó chính là Gieo Nhân, Những thứ mà bạn thu hoạch được trong tương lai chính là Quả. Vậy nên muốn biết bạn sẽ có được Quả gì trong tương lai, cứ nhìn vào việc bạn đang làm ngày hôm nay. Đó là quy luật vận hành của tự nhiên, chẳng có thứ gì đi ngược tự nhiên cả. Ví dụ: chẳng có ai ngủ đến trưa mới thức, rồi ngồi lướt điện thoại đến khuya mà xây được nhà, mua được đất cả. Vì nó đi sai quy luật tự nhiên. Nếu đúng với quy luật tự nhiên thì phải suy gan, suy thận vì ngủ đến trưa, mắt mờ, da sạm vì lướt điện thoại suốt ngày, vậy mới đúng quy luật tự nhiên.
2. Giới Định Tuệ
- Giới chính là sự Kỷ luật
- Định là sự quán chiếu tư tưởng, nghĩa là nhìn lại hành vi hành động của mình, đúng sai, hay dở điểm nào từ đó sẽ giác ngộ ra bạn làm như thế nào sẽ tốt hơn.
- Tuệ là sự giác ngộ thông qua Định
Vậy áp dụng trong công việc, học tập như thế nào ?
Đó chính là khi làm một việc gì hãy giữ kỷ luật. Phải biết quán chiếu tư tưởng. Ví dụ khi học sinh giải một bài toán theo một phương pháp có sẵn, sau đó học sinh đó có sự quán chiếu, phương pháp đó có điểm yếu gì, điểm mạnh ra sao. Khi giác ngộ ra, học sinh đó sẽ tìm ra một phương pháp mới tốt hơn, đó chính là Tuệ
3. Vô thường :
- Có sinh , có tử. Có đến thì sẽ có đi. Vạn vật luôn chuyển động như vậy, nên phải chấp nhận sự vô thường này trong cuộc sống.
Giống như chiếc lá xanh trên cây và nó rụng khi nó trở nên vàng. Nếu như các lá xanh khác đau buồn, ủ rủ vì những lá vàng khác đã rơi xuống thì cây đó chắc chắn sẽ chết. Vậy nên, chỉ có chấp nhận sự thật rằng lá vàng rồi sẽ rơi, thì lá xanh mới tiếp tục xanh, cây mới tiếp tục sinh trưởng và phát triển.