08/08/2025
Kinh doanh mà không có người dẫn đường, thì cứ loay hoay mãi.
Tôi vẫn luôn tin: Người dẫn đường không chỉ nói hay – mà phải làm thật.
Bất cứ thứ gì tôi đào tạo hệ thống, tôi đều phải là người tự làm trước, tự va chạm, tự tìm cách ra đơn.
Không phải để khoe, mà để khi tôi nói “làm đi”, mọi người biết đó là việc có thật, làm được thật.
Hôm nay, 7 đơn. Nghe thì chẳng lớn lao gì.
Nhưng tôi biết, với một bà mẹ bỉm sữa đang tập bán hàng online…
Với một chị công nhân tranh thủ buổi tối kiếm thêm…
Với một người mới bước chân vào kinh doanh…
7 đơn/ngày là cả một niềm vui, là động lực để họ tiếp tục.
Tôi không chỉ muốn mình là người chỉ đạo.
Tôi muốn mình là người đồng hành.
Tự làm, tự quay video, tự trả lời khách, tự tay bán từng sản phẩm lẻ như chính các chị em trong đội nhóm đang làm.
Để mỗi khi tôi nói: “Làm đi, sẽ ra đơn”, thì đó không phải là lời động viên suông, mà là kinh nghiệm tôi vừa trải qua, là con đường tôi đã tự bước trước, và tôi sẽ bước cùng mọi người.
Kinh doanh không chỉ để kiếm tiền.
Kinh doanh là để mỗi ngày thấy mình làm được nhiều hơn hôm qua,
và để ai đi cùng mình cũng tìm thấy niềm tin như thế.
Mình cứ nhẹ nhàng thế thôi.