12/12/2025
Người nông cạn tin vào may mắn, người từng trải đặt niềm tin vào nhân quả.
Vẫn câu nói xưa: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy.”
Gieo hạt, hạt sẽ nảy mầm. Gieo ý niệm, ý niệm sẽ đơm hoa.
Nhưng mầm và hoa đều cần thời gian để hé lộ. Sẽ phải mất rất lâu để con nhận ra đó là mầm xanh hay mầm úa, là hoa đẹp hay hoa tàn. Vì thế, điều duy nhất con có thể lựa chọn lúc này chính là hạt giống: hãy gieo hạt tốt, hạt lành, thì xác suất mầm non vươn lên và hoa đẹp nở rộ mới tăng.
Con người cũng vậy. Không ai biết ngày mai đổi thay thế nào. Ta chỉ có thể sống trọn trong hiện tại: sống tử tế, sống yêu thương, sống thấu hiểu và từ bi. Khi tâm đã gieo toàn hạt lành, ta sẽ bớt phải phó mặc đời mình cho những mưa nắng thất thường của ngoại cảnh.
Nhân tốt gieo đủ, quả lành ắt đến, đúng lúc, đúng thời.