26/05/2025
Ngày 19/5: Vụ việc máy bay rung lắc mạnh, hành khách chưa kịp ăn xong mì tôm đã ôm chặt ghế.
Chắc lúc đó ai cũng miệng lẩm bẩm "lạy trời", trong đầu thì hiện lên hình ảnh người thân, bố mẹ, vợ, chồng, con cái như thước phim chiếu chậm.
Người có bảo hiểm lúc đó thì yên tâm hơn chút, nghĩ: “Ờ thì nếu có rớt… thì cũng để lại cái gì cho gia đình, chứ không phải mỗi đôi dép, nỗi đau và đống nợ.” Còn người chưa mua thì rung theo máy bay, lòng thì rung gấp đôi vì… tiếc cái hợp đồng hôm qua chưa ký!
Thế nên, mua bảo hiểm nhân thọ không làm bạn sống lâu hơn, nhưng giúp bạn "yên tâm sống đẹp". Mỗi lần đi làm về muộn hay bay vào vùng thời tiết xấu, ít nhất bạn cũng biết: “Dù có chuyện gì, mình vẫn lo được cho người mình thương.”
Bạn mua bảo hiềm không phải vì bạn bi quan mà vì bạn là NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM!