Siêu Thị Tài Chính

Siêu Thị Tài Chính SieuThiTaiChinh.Vn Tài Chính Gia Đình là địa chỉ tư vấn và hỗ trợ các gia đình tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tốt nhất.

Giúp gia đình hiểu rõ và dễ dàng đưa ra các quyết định về tài chính của mình một cách hiệu quả giúp đạt mục tiêu tài chính nhanh chóng nhất. TaiChinhGiaDinh.com là cầu nối hiệu quả giữa tổ chức tài chính và khách hàng cá nhân, giúp truyền tải thông tin và thông điệp của các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp đến khách hàng

Trong 1 lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu...
25/11/2021

Trong 1 lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười.

- Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?

Ông nói: Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải.

Ví dụ: Một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu: Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm.

Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ: Hầu hết các doanh nhân. Họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình và với tôi đó chính là sự giàu có.

Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào?

Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền.

Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta là một người giàu có.
Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo.

Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công, người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh.

Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó.

Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí, đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp… Đối với họ đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền.

Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng, một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền, anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng.
Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc, nhưng thực tế người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền.

Để cám ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm anh đi học. Ba năm sau anh được đề cử làm giám đốc khách hàng và 10 năm sau anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này, dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào, lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu diếm số tiền không thể đem lại!

HÃY CHỌN NGƯỜI CÓ TƯƠNG LAI BẠN NHÉ!
Ps: Nguyễn Hoàng Anh

Đánh mất tiền học phí, một sinh viên giấu gia đình, vay ‘tín dụng đen’ qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Từ s...
16/11/2021

Đánh mất tiền học phí, một sinh viên giấu gia đình, vay ‘tín dụng đen’ qua app cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Từ số tiền cần đóng học phí hơn 10 triệu đồng, số tiền vay nợ đến nay lên tới 300 triệu đồng.
Link chi tiết ⏬⏬

Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm....
15/11/2021

Tui quen bạn này. EQ của bạn cao cực.

Có một hôm anh sếp đối tác cùng đi ăn, cầm nhầm cốc nước của bạn lên uống một ngụm.

Uống xong, anh mới ngờ ngợ nhận ra. Anh xin lỗi rối rít.

Bạn vui vẻ đáp, có nhầm gì đâu anh, cốc này em cố tình rót cho anh đấy mà.
Ai cũng bớt ngượng.

Sau này khi nói về câu chuyện đấy, anh sếp khen bạn “nhảy số nhanh thật”, cứu anh một pha mất mặt.

Bạn bảo ngày xưa bạn đi thử việc chỗ ông sếp Nhật. Có một lần tương tự khách hàng cầm nhầm cái đĩa của bạn. Họ xin lỗi, bạn bảo không sao. Họ chu đáo lấy cho bạn cái đĩa khác.
Hôm sau bạn bị cho nghỉ việc.


Tui lại quen một bạn này.

Trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo. Kẹo ngon lắm.

Thi thoảng bạn lại mang ra mời mọi người.

Có một lần cô em ở bộ phận khác bị hạ đường huyết, bạn nhanh nhẹn móc túi kẹo ngọt của mình ra, xé vỏ rồi đưa cho. Bạn dặn cô bé nghỉ ngơi một tí đi công việc để anh hỗ trợ.

Hôm sau bạn trở thành idol của cả công ty, con trai mà chu đáo quá thể.
Bạn từng bị bạn gái chia tay vì vô tâm vụng về.
Hai người đi chơi cùng nhau, cô ấy chóng mặt, bạn chỉ biết đứng như trời chồng mặc kệ, để cô ấy tự sang đường, tự vào siêu thị mua kẹo, rồi tự tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi níu kéo cô ấy không thành, trong túi bạn lúc nào cũng có kẹo.


Có bạn kế toán mới vào, ngay trong tuần đầu tiên đã tách xong chi phí doanh thu của cả chục bộ phận chồng chéo trong công ty.

Lượng công việc này, trước đấy thuê kế toán ngoài, người ra báo một tháng làm việc và tiền công dăm chục triệu.

Ngay tuần thứ hai bạn đã mở liên tiếp mấy buổi thuyết trình hướng dẫn sử dụng bảng biểu, để “anh chị em hạn chế điền sai số liệu”.

Slide trình chiếu đẹp lung linh. Vừa hài hước vừa dễ thương, lại dễ hiểu. Đi học xong về mọi người làm bảng biểu nhàn hẳn.

Mọi người thích lắm. Sếp bạn đề nghị cho bạn rút ngắn thời gian thử việc. Thử một tháng thôi chứ thử gì nhiều. Làm tốt thế này.

Có một hôm nói chuyện xàm giờ nghỉ, bạn bảo, lúc mới ra trường bạn bị đuổi việc tận mấy lần.

Lần nào không bị đuổi thì bị chê.
Bạn làm bảng biểu từ 1 tỏi nhầm thành 100 nghìn. Báo cáo ngày 3 phải gửi cho đối tác để thanh toán kịp thời, ngày 5 bạn mới nhớ ra rồi vội vàng gửi. Sai b**g bét.

Sếp của bạn lúc ấy bảo cho bạn lên chính thức cho đúng luật. Nhưng nếu tháng sau vẫn làm ăn không ra gì thì tự xin nghỉ đi.


Tui cũng quen một bạn. Bạn này ai cũng quý.

Trong nhà bạn luôn đầy tủ hoa quả đồ ăn vặt. Chẳng bao giờ đói được. Nửa đêm buồn mồm vẫn có đồ ăn, thích gì ăn đó.

Bạn không gầy nổi. Bạn bè bạn cũng không gầy nổi.
Tui thích qua nhà bạn nhất trong đám bạn bè quen biết. Tại nhiều đồ ăn ngon.
Có lần bạn kể, hồi xưa đi làm bán hàng, ông chủ nợ lương, nửa đêm về tới phòng trọ đói mờ mắt nhưng không có gì ăn được.

Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi hai quả mướp đắng với mấy thìa đường. Gas thì hết rau thì héo.

Bạn ăn mướp đắng chấm đường, vừa ăn vừa khóc.
Khát khao lớn nhất của bạn là kiếm thật nhiều tiền để có hẳn một tủ đựng đồ ăn. Không còn phải đói thêm lần nào nữa.


Những bạn ấy, đi ra đường ai cũng khen tháo vát chỉn chu. Giỏi giang.
Thi thoảng còn được người này người nọ lấy làm tấm gương để noi theo.
Nhưng họ từng ngu ngốc. Từng kém cỏi vụng về.

Cũng từng sống cuộc đời của họ bằng những nỗ lực không thể vô dụng hơn được nữa.
Cre: Chà

---

10/08/2021

Chúc bạn một ngày thành công!
“Nếu bạn chấp nhận đứng thứ 2 …”
JOHN F.KENNEDY, một trong những tổng thống nổi danh nhất trong lịch sử nước Mỹ

09/08/2021

Chúc bạn ngày đầu tuần vui khoẻ!

"Gia đình là Tuyệt Tác của Tạo Hoá"

08/08/2021

Chúc bạn ngày Chủ Nhật 08/08 thật an vui!

“Người tài giỏi là người …”
- Niels Bohr, nhà vật lý học người Đan Mạch từng đoạt giải Nobel

07/08/2021

Gia đình là một Điểm Tựa vững chắc để...

03/08/2021

Relax 😅

ĐỌC KỸ VÀ HÃY TRÁNH XA!Top 10 đặc điểm nhận dạng Chuyên gia tài chính, kẻ hủy diệt thị trường, chiến thần đa...
17/07/2021

ĐỌC KỸ VÀ HÃY TRÁNH XA!

Top 10 đặc điểm nhận dạng Chuyên gia tài chính, kẻ hủy diệt thị trường, chiến thần đầu tư, chúa tể kinh doanh, đại đội trưởng trung đoàn môi giới, thần thoại tiền tệ , đức mẹ tiền ảo, mẹ của Warren Buffett , bà trùm tài phiệt, cụ tổ doanh nhân, thủy tổ kinh tế, nữ tướng marketing , giảng viên chuyên ngành bán hàng, dị nhân bán lẻ ,bà tổ doanh nghiệp, Bà hoàng khởi nghiệp . Vị thần quản lý, nữ thần giao dịch, quái thú thủ quỹ, chiến thần chi tiêu, Thần đồng tính toán, kẻ nắm giữ bí quyết làm giàu

1. Trên fb thường xuyên đăng ảnh mặc vest, đồ công sở, trầm tư trước màn hình máy tính xanh đỏ. Các ảnh đều chỉnh tone màu rất đặc trưng.

2. Rất hay đăng ảnh xe, ảnh nhà, ảnh đồng hồ, ảnh đi mua sắm hàng hiệu, ảnh đội nhóm hoạt động hoặc bàn bạc công việc. Tất cả đều trầm tư nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại.

3. Thường xuyên đăng tải những triết lý sống lên fb nhưng không bao giờ dẫn nguồn, thể hiện như trải nghiệm của chính bản thân mình vậy.

4. Luôn thể hiện như mình là cái gì đó rất cao cả, sứ mệnh cứu nhân độ thế, đem phồn thịnh tới từng mái đầu, ngôi nhà.

5. Không biết phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ - hiển nhiên.

6. Không biết đọc báo cáo tài chính - hiển nhiên, biết đọc chữ là may, ngồi đó mà chờ đọc báo cáo tài chính.

7. Không có nghề nghiệp ổn định - hiển nhiên. Ổn định thì ai mà rảnh đi l-ừa.

8. Luôn tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader....

9. Lên ảnh rất kiểu trai xinh, gái đẹp dù ngoài đời trông chẳng ra gì.

10. Đều còn khá trẻ, chủ yếu 9x và đầu 10x. Tên nửa ta nửa tây.

Nguồn: kiến thức kinh tế

Nguyên Tắc Cơ Bản Nhất: không tin bất kỳ ai cam kết lợi nhuận x3 lần lãi suất ngân hàng trở lên.
28/06/2021

Nguyên Tắc Cơ Bản Nhất: không tin bất kỳ ai cam kết lợi nhuận x3 lần lãi suất ngân hàng trở lên.

Thông tin FXTradingMarkets đóng cửa đang khiến các nhà đầu tư hoang mang, hoảng loạn. Trong khi đó, nhiều người đã bắt đầu làm đơn tố cáo, gửi đơn cơ quan công an.

PHỤ NỮ KHÔNG KIẾM RA TIỀN, MẤT QUYỀN LÊN TIẾNG!Nhiều người phụ nữ tin rằng chỉ cần cưới được một người chồng giàu có là ...
27/06/2021

PHỤ NỮ KHÔNG KIẾM RA TIỀN, MẤT QUYỀN LÊN TIẾNG!
Nhiều người phụ nữ tin rằng chỉ cần cưới được một người chồng giàu có là mặc nhiên cả đời mình sẽ sung sướng. Những năm tháng làm vợ sẽ không cực nhọc bươn chải kiếm tiền. Liệu những người phụ nữ “ở nhà chồng nuôi” có thật sự sung sướng và hạnh phúc như họ từng nghĩ?
Hạnh phúc không khi cuộc sống của mình hàng ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nhà bếp? Dù chồng giàu có cỡ nào thì muốn mua gì cũng ngửa tay xin tiền từ chồng, đàn bà có thấy vui? Thỉnh thoảng, lại được nghe những từ như: Ăn bám, cô ấy đâu có làm gì… từ chồng, đàn bà có thấy mình vô dụng?
Nhiều người phụ nữ sau khi có chồng sinh con, chấp nhận ở nhà chăm con mà nghỉ việc. Giai đoạn chăm con nhỏ vô cùng vất vả và mệt mỏi với hàng tá công việc không tên. Mệt mỏi là thế, vất vả là thế nhưng không ít đàn ông đi làm về thấy vợ chăm con mọn không giúp đỡ được gì lại còn mặt nặng mày nhẹ khi cơm không lành, canh không ngọt, nhà cửa bề bộn.
Đàn bà chấp nhận việc ở nhà chồng nuôi, ngoan ngoãn với hai từ “đảm đang” nghĩa là đang tự thu hẹp chính cuộc sống của mình.
Đàn bà đi làm, buồn chuyện gia đình thì có bạn bè đồng nghiệp tâm sự. Buồn chuyện công việc thì tìm an ủi bên gia đình. Quanh quẩn bên bốn bức tường, nhiều lúc u uất, mệt mỏi chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nỗi buồn chán theo đó cứ tăng dần lên, khiến đàn bà mỏi mệt và già nua. Chưa kể đàn bà sẽ dần mất tiếng nói trong gia đình hay cả ngoài xã hội vì đơn giản: "Có tiền thì mới có quyền".
Cuộc sống nó nghiệt ngã vậy đấy, vì thế đừng dại dột u mê tin vào câu: 'Ở nhà anh nuôi", đúng là anh ấy có thể nuôi thật nhưng niềm vui nuôi vợ liệu sẽ kéo dài được bao lâu?
Đàn bà đi làm, dù là cô nhân viên văn phòng hay bán cá ngoài chợ vẫn tự tin khẳng định rằng: “Tôi vẫn kiếm được tiền”. Chồng dù giàu đến mấy, trong thâm tâm họ không tránh khỏi việc tự mãn rằng mình ban ơn, vợ mình ăn bám… Tình yêu rồi sẽ dần dần phai nhạt theo những năm tháng của hôn nhân. Người đàn ông nhìn mãi một người phụ nữ cũ kĩ, giấu mình trong những bộ đồ ở nhà nhàu nhĩ cũng cảm thấy chán.
Đàn bà à, đàn ông biết tôn trọng vợ sẽ không bao giờ nói những câu đại loại như: “Anh sẽ nuôi em cả đời”, “Cưới anh rồi, em chẳng cần phải đi làm”… Hoặc ép buộc vợ phải ở nhà chăm con, làm trọn phận làm vợ, làm mẹ. Đàn ông tôn trọng vợ sẽ tin rằng, vợ mình thật sự có năng lực ngoài xã hội. Họ biết, ngoài gia đình người đàn bà cần một vùng trời khác để tự do khẳng định mình, được vui vẻ với những mối quan hệ xã hội.
Đàn ông sẽ trân trọng người phụ nữ cùng ghé vai san sẻ với anh ta trong vấn đề kinh tế. Lúc chồng trục trặc hay bế tắc công việc, vợ vẫn còn một nguồn thu nhập khác – dù có thể không bằng chồng nhưng đủ để trang trải tiền học, tiền sữa cho con thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Và, cuộc đời đâu ai lường trước được hết những biến động, hôm nay gia đình bạn có thể giàu có không phải nghĩ ngợi gì đến chi tiêu nhưng biết đâu mai này lại chẳng còn xu dính túi. Khi đó nếu vợ cùng chồng gánh vác thì gánh nặng sẽ được san sẻ.
Tình yêu là thứ thiêng liêng nhưng không phải khi nào nó cũng trường tồn theo thời gian. Nếu có 1 ngày bạn bị người chồng má ấp môi kề bao năm phản bội, quay lưng đàn bà vẫn còn chỗ dựa, ít nhất là về kinh tế. Chấp nhận làm một người đàn bà an phận, chấp nhận phụ thuộc vào chồng đến lúc chồng quay lưng thì cuộc đời người đàn bà coi như mất hết.
Xã hội hiện đại không ai bắt buộc người phụ nữ bó buộc cuộc sống mình trong bốn bức tường để làm tròn bổn phận người vợ. Đàn bà dại dột sẽ để những năm tháng thanh xuân và tuổi trẻ của mình mòn mỏi trong căn bếp đầy dầu mỡ. Đàn bà khôn ngoan sẽ mặc đẹp, bước ra ngoài và khẳng định mình. Vậy nên dù lương có 2 triệu cũng nhất định phải đi làm chị em nhé!
Nguồn: lượm

Đu đúng đỉnh
22/06/2021

Đu đúng đỉnh

Address

Toà Nhà Bitexco
Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Siêu Thị Tài Chính posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Siêu Thị Tài Chính:

Share