31/07/2024
Bữa tiệc chia lời - Lời ít Nam chia lời nhiều Nam diếm🤓🤓🤓
Sau khi suy nghĩ đắn đo và đưa ra quyết định thành lập công ty và đi huy động vốn. Nam hẹn các bạn ra cà phê và hào hứng trình bày về ý tưởng của mình.
Luyên thuyên cả tiếng đồng hồ xong, Nam chốt:
"Làm ăn có lời, t chia đều lợi nhuận cho từng cổ phiếu mà bây nắm giữ. Ví dụ lời 100 triệu chia cho 100,000 phần thì mỗi phần bây giữ sẽ hưởng 1K. Vậy là cứ đầu tư 10K là cuối năm nhận 1K tương đương với 10% rồi. Ngon không?"
Đám bạn Nam hưởng ứng nhiệt tình. 40,000 cổ phiếu nhanh chóng có chủ, Nam giữ 60,000 phần. Quán mới ở Quận 7 khai trương hoành tráng.
Zen Xanh bất ngờ nổi tiếng, khách đổ về ầm ầm. Nam được đà tăng giá bán, lợi nhuận năm đầu đạt 100 triệu. Đúng hẹn, Nam chia 40 triệu cho các cổ đông.
(Một năm sau...)
Zen Xanh thành công mời hợp tác với Huy Hớn Hở- một KOL ăn chay top 1 cõi mạng xã hội, giúp doanh thu tăng vọt do một lượng fan siêu khủng của anh Huy mang tới. Lợi nhuận đạt 500 triệu, gấp 5 lần năm trước. Các cổ đông phấn khích, mong chờ khoản chia lãi kếch xù.
Đến đợt họp cổ đông tiếp theo, sau khi flex hết những thành tựu mà Zen Xanh đạt được, Nam hồ hỡi lên phát biểu trước mọi người một ý định xanh rờn:
"Năm nay không chia chác lợi nhuận gì cho năm nay cả! Vì t có một hoài bão lớn! Một hoài bão xây dựng đế chế ăn chay! Vì thế t sẽ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để mở thêm chi nhánh ở kế bên chùa Vĩnh Pháp, nơi các lượng người ăn chay rất đông. Thị trường đang thuận lợi, đây là cơ hội vàng để phát triển!"
Đề xuất này gây tranh cãi dữ dội.
Nhiều cổ đông phản đối, đòi chia lợi nhuận như đã hứa. Cuộc họp cổ đông trở nên căng thẳng.
Một cổ đông lên tiếng:
"Tụi t góp vốn cho công ty của m, và m làm ăn có lời thì phải chia ra chứ. Đâu phải ai cũng có chung hoài bão với m đâu Nam."
Nam phân trần.
"Bây chỉ nghĩ ngắn hạn thôi hả? Nếu mở thêm chi nhánh, lợi nhuận năm sau có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba."
Một cổ đông khác lại lên tiếng:
"Tụi t không cần biết, nếu m không chia cho lời thì tụi t sẽ không đồng hành với Zen Xanh nữa!"
Những cổ đông khác cũng hùa theo dọa theo đòi bán bớt cổ phần của mình cho công ty.
Tranh luận kéo dài, không ai nhường ai.
Cuối cùng, một cổ đông đề xuất phương án trung hòa:
"Vậy bây giờ Nam nghĩ thế nào nếu bạn chia 50% lợi nhuận, 50% còn lại tái đầu tư."
Sau nhiều giờ bàn bạc, mọi người đi đến thỏa thuận đồng ý với phương án trên.
Nam thở phào. Dù không được như ý, nhưng vẫn đủ vốn để mở rộng kinh doanh. Bài học về sự đồng thuận và cân bằng lợi ích đã được đúc kết. Zen Xanh tiếp tục phát triển, hứa hẹn một tương lai xanh tươi phía trước.
Đúc kết bài học: Khi công ty làm ăn có lời, lợi nhuận của công ty sẽ được sử dụng vào hai việc chính. Thứ nhất là đem chia cho các cổ đông của công ty. Thứ hai là đem số tiền đó đi tái đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong tương lai. Mỗi năm, những người nắm giữ cổ phiếu sẽ gặp mặt tại đại hội cổ đông của công ty để thảo luận và biểu quyết về cách sử dụng lợi nhuận này như thế nào.
Tụi tui xin kết thúc phần 2 ở đây….. Phần sau tụi tui sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện cổ phiếu Zen Xanh và cung cấp cho mấy ní những thông tin cần biết về cổ phiếu. Cảm ơn các mấy ní thân yêu đã theo dõi page ❤️❤️❤️.
Nếu mà Xoắn chỗ nào thì cứ Comment The GenZ Investors giải đáp cho nè.