Kinh Tế Học Bình Dân

Kinh Tế Học Bình Dân Chia sẻ về kinh tế học bình dân một cách đơn giản nhất "Chào mừng bạn đến với Fanpage Kinh Tế học bình dân. Chuyên trang chia sẻ KINH NGHIỆM về tài chính đầu tư.

Biến cái phức tạp thành những điều thực tế và đơn giản.
Đầu tư thật sớm và đúng cách để tận hưởng cuộc sống. Nào, hãy bước những bước những bước đi đầu tiên và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn!"

 -Academy: E-share – Kinh tế học bình dânChương 65: GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN SẼ CÒN TĂNG TIẾP Đây là một bài viết đặc biệt, Trực...
31/10/2024

-Academy: E-share – Kinh tế học bình dân

Chương 65: GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN SẼ CÒN TĂNG TIẾP

Đây là một bài viết đặc biệt, Trực viết tặng mọi người sau một thời gian khá dài bận rộn.
Tin cũng được, không tin cũng được! Nhưng nếu bạn chủ động và kéo bức màn hoài nghi xuống một chút cùng ngồi vào nhà Cambri, cuộc đời đầu tư của các bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!

1. Nhiều lần, nghe các chuyên gia hay nhà phân tích ngồi rao giảng mãi về những thứ như: “Người dân cần tiết kiệm 69 năm mới mua được nhà, quá ảo?!!! …”, hay “đã đến lúc cần đưa giá nhà ở về giá trị thật của nó”, hay một số thứ tương tự như thế.
Từng ấy lần mình đều lắc đầu ngao ngán.
Có thể các vị ấy biết mà giấu, hay thật sự không biết, mình không quan tâm.
Nhưng các bạn cần phải biết điều quan trọng này:
Bây giờ, và trong 20 năm tới - Bất động sản sẽ không bao giờ còn có cái gọi là: “GIÁ TRỊ THẬT” nữa.

2. Những game-show đấu giá đất thành công dữ dội với cái giá hơn trăm triệu/m2 ở vùng ven thủ đô Hà Nội.
Sau đó đa số giá đấu trên trời là bỏ cọc, nhưng họ đã thành công, khi neo giữ giá chung cư, lẫn đất nền ở Hà Nội và các khu vực vùng ven lên một tầm cao mới.

Dù hiện tại, khối lượng giao dịch các BDS không mấy sôi động, nhưng giá cả các BDS toàn khu vực HN thì đúng là có tăng.
Chỉ cần một vài động tác truyền thông, và một vài cá nhân ra thổi giá, cộng thêm một loạt bài báo là đủ. Toàn dân đều được biết “bất động sản tốt thì không những không giảm giá mà con tăng mạnh?”
Chi phí thấp mà hiệu quả lại cao

- Vậy ai là kẻ hưởng lợi nhất?
=> Đáp án nhanh: Các tập đoàn BDS đang ngâp ngụa trong nợ - họ có lợi nhất, nếu soi trong BCTC các bạn sẽ thấy, HÀNG TỒN KHO là cực kì lớn, và 96,69% các dự án BĐS và đám HÀNG TỒN KHO này đều đang thế chấp tại ngân hàng.

- Nợ vay ngắn hạn có, nợ vay dài hạn có, trái phiếu có. Và các khoản nợ này lẽ thường là sẽ được đảm bảo bằng các Dự án và cả đống hàng tồn kho + dang dở (Tài sản thế chấp) này.

- Theo quy định, Tài sản thế chấp này cần được định giá lại sau mỗi 6 tháng, hoặc phải định giá lại khi tái cấp khoản vay mới.
Vì thế khi nuôi nợ, đảo nợ
(cho vay mới nhiều hơn để trả nợ cũ + lãi vay mới + cũ) thì THỊ GIÁ CỦA TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHẢI TĂNG THÊM.

=> Trực hay nói vui rằng: Các tập đoàn BĐS và Ngân hàng - Họ đang tự cứu lấy mình. Nói đùa nhưng là thật đấy,
2 "ông lớn nhất" này phải bắt tay nhau tiếp tục đưa giá cả của tài sản thế chấp lên một tầm cao mới.
=> Không ai nói, đám đông sẽ không thể biết. Nhưng đây là động lực chính của 02 chu kì tăng giá BDS tiếp theo ở nước ta trong tương lai.
Và có lẽ sau hơn 20 năm một chút nữa là cực hạn tăng giá của BĐS nước ta.

Nói thì có vẻ lâu, nhưng 20 năm thật sự trôi qua nhanh như một cơn gió mùa thu.
Hoài niệm! Trực vẫn nhớ như in những bước chân đầu tiên tại Sài Gòn hoa lệ.
Chầm chậm qua các con phố - những bước chân tuổi trẻ vô ưu tự tại, một dĩa cơm cá kho 4.000 đồng, một tô hủ tiếu gõ 3.000 đồng,… vẫn ly cafe đen đá với mấy điếu thuốc ở cổng trường quen thuộc, đã hơn 20 năm rồi đó sao?
Cảm xúc và mùi vị vẫn thế. Cái khác đi có lẽ là màu tóc và đôi mắt đã ngả màu mỏi mệt của thời gian.

Chỉ còn 2 chu kì kinh tế nữa để những con người hiện tại, tạo dựng giá trị và nền tảng cho các thế hệ kế thừa.
Sau hơn 20 năm tới, mấy đứa nhóc của ngày hôm nay sẽ bước đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp của chúng.
Dĩ nhiên, bọn trẻ sẽ sống cuộc đời mà nó muốn, nhưng hãy để chúng có một xuất phát điểm tốt hơn chúng ta của hiện tại. Con đường của chúng sẽ gần hơn…

3. Khẳng định: Ước mơ “NHÀ Ở GIÁ RẺ, CĂN HỘ NGON-BỔ-GIÁ BÌNH DÂN” chỉ là một khúc ảo tưởng xa vời.
Vốn chỉ để xoa dịu cơn giận của đám đông lao nhao, và ưa thích đúng/sai ngoài kia.
- Vì sao? Vì “Tiền là nợ, nợ chính là tiền”.
- Không có nợ, sẽ không có động lực cho vòng luân chuyển tiền tệ trong nền kinh tế.
Không có sự tăng giá của BĐS thì sẽ không có công cụ để hấp thụ và đảm bảo cho chức năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng.
- Và trong 2 chu kì tới, VN sẽ vẫn tăng trưởng vượt bậc trên đôi cánh BĐS-Ngân hàng và doanh nghiệp FDI.

Hiện tại sau sự kiện Covid-19 và việc FED tăng lãi suất cơ sở lên cao và dài, các ngân hàng và doanh nghiệp đã phải gồng gánh các quả tạ nợ nần 4 năm dài đằng đẵng, nếu BĐS bị ép phải giảm giá thêm nữa thì động lực phục hồi sẽ biến mất và thảm hoạ tài chính sẽ xảy ra trên diện rộng.
Điều đó sẽ đến, nhưng bây giờ thì còn quá sớm!

=> Nhà điều hành hiểu, rất hiểu!,
Vì thế nhà mình đừng hỏi lý do tại sao Bảng giá đất mới tăng nhiều như thế?, và tại sao lại phải có chiêu thức mới mẻ là bảng giá đất mới mỗi năm?
Đó là vì chúng cần có nhau. Và giá của các loại BĐS sẽ lại tăng tiếp nữa như một điều chắc chắn!

Kết luận:

Vậy chúng ta, những cá nhân nhỏ lẻ cần phải làm gì?

1. Hãy nghiêm túc tìm hiểu về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.
(Biết là được, còn đầu tư hay đánh bạc, hay chỉ ngồi xem, sẽ là sự lựa chọn của mỗi người, nhưng kiến thức đó trong thời đại mới là phải có.
Kiến thức này không chỉ để kiếm tiền mà còn là công cụ phòng vệ để bạn tránh bị các thủ đoạn lừa đảo tài chính tinh vi trong tương lai nữa. Quan trọng lắm!!!

2. Nếu có đủ khả năng tài chính, bây giờ đến hết 2025 sẽ là lúc tuyệt vời để đi lòng vòng chọn mua một căn nhà để ở cho bạn và gia đình ở các thành phố lớn. Đó sẽ là 1 tài sản lớn thật sự cho bạn và thế hệ sau.
Mua tiền mặt càng tốt, hoặc vay càng ít càng tốt (20-30% gì đó) và đảm bảo là bạn thừa khả năng chi trả gốc + lãi vay.

3. Nếu bạn đã có nhà ở, và dư tiền: Hãy mua thêm 1-2 căn nhà ở để cho thuê, vì sắp tới nhu cầu thuê nhà ở tại các đô thị lớn sẽ rất lớn
=> LƯU Ý 1 VẤN ĐỀ LỚN: TP HCM sẽ ngập nặng, cực nặng trong tương lai, hãy đo thử coi bạn bơi được ở mức nước nào rồi hẵng mua. Hoặc lựa những nơi cao ráo hơn để tránh rước khổ vào người.

4. Nếu bạn chưa có tiền nhiều và cần phải dùng đòn bẩy lớn. Hãy đợi đến nửa cuối năm 2025 và tham gia nhà Cambri để ad cập nhật thời điểm của một chu kì BĐS sắp tới

Có thể là cuối năm 2025 hoặc đầu 2026 mọi thứ sẽ bắt đầu, và mình sẽ cho các bạn biết sẽ nên mua dự án nào, khu vực nào? Vay bao nhiêu cho phù hợp?

=> Hãy nhớ: Đừng tin vội vào những kẻ hô hào mua chỗ này đi, rẻ lắm rồi,…Sự thật: Có một sự khác biệt lớn giữa những người dày vốn mua để đó và những người cố vay tiền để mua kiếm lời.
Sai thời điểm, những người dày vốn chẳng sao cả, nhưng bạn sẽ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

5. Hãy tránh xa các hội nhóm đông đảo và lao nhao:
- Đừng ép buộc mình trở thành một chiến binh của công lý, đứng lên phản ánh mọi thứ mà mình cho là xấu xa, bất công, vô lý? Thật ra mọi thứ trên đời này đều có lý lẽ của nó
Kể cả những chuyện xảy ra với bản thân mình, dù có là đen đủi nhất.
“Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy gánh” cho nhẹ lòng.

- Cũng đừng cho rằng mình chỉ là một nạn nhân của thời cuộc. Vì xã hội thế mà làm cho tôi thành ra thế này, nhà cũng không mua nổi, thì đừng nói gì đến lấy vợ rồi sinh con? Tôi là nạn nhân, tôi khổ quá,…ước gì tôi được sinh ra ở quốc gia khác sẽ sướng hơn,…
Không có đâu, đó cũng chỉ là một ảo tưởng, và ảo tưởng này sẽ giết chết tương lai của bạn.
Và tệ hơn cả: Tương lai của chúng ta, nào đâu chỉ có mỗi chúng ta?

P/s: Trực vẫn hay nói đùa:
- Nếu bạn giàu sẵn rồi, bạn có thể làm tất cả mọi thứ bạn muốn, bao gồm cả việc chơi cho hết rồi đi ăn mày.
- Nhưng nếu bạn từ cùi bắp muốn đi lên để thay đổi cục diện cuộc đời, thì từ bây giờ nhất định phải tiến lên từng bước, đi bước nào cho chắc bước nấy, thời đại đã khác.
Những mưu hèn kế bẩn hay chụp giựt đánh quả sẽ trong tất cả loại hình đầu cơ sẽ khó lắm, chỉ cần một lần sai lầm, bạn sẽ không còn cái gọi là tương lai nữa.
Không đáng, đâu cần phải thế!

Admin GCT vẫn ở đây và đi cùng nhà Cambri trong chu kì mới.

Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và thành công.

Hết Chương 65
Cambri-Academy – Học viện Kinh tế học bình dân.
“Không yêu – Không ghét - Đừng sợ hãi” – Gia Cát Trực.

- Link nhóm zalo Cambri-Academy 2024 (bên dưới comment)

Mời nhà mình xem lại Video Live tháng 06/2024 của nhà Cambri nhé1. Petro-Dollar sẽ vẫn còn mạnh mẽ và cầm đầu thế giới t...
28/06/2024

Mời nhà mình xem lại Video Live tháng 06/2024 của nhà Cambri nhé
1. Petro-Dollar sẽ vẫn còn mạnh mẽ và cầm đầu thế giới trong ít nhất 20 năm nữa
2. Em nghỉ việc luôn để chuyên tâm đầu tư được không?
3. 96,69% gãy MA50 và đánh game mới, nhà mình nên cẩn thận.
4. Tặng quà
Trực quan sinh động, sai đúng tính sau....

1. Petro-Dollar sẽ vẫn còn mạnh mẽ và cầm đầu thế giới trong ít nhất 20 năm nữa2. Em nghỉ việc luôn để chuyên tâm đầu tư được không?3. 96,69% gãy MA50 và đán...

Mời mọi người xem lại Video Live Tháng 05 của học viện tối qua nhé:1. Fed có thể chỉ hạ Lãi suất 1 lần trong năm 20242. ...
27/05/2024

Mời mọi người xem lại Video Live Tháng 05 của học viện tối qua nhé:
1. Fed có thể chỉ hạ Lãi suất 1 lần trong năm 2024
2. Căng thẳng do TQ tập trận bao vây đảo Đài Loan
3. Bộ ba bất khả thi
4. Tỷ giá, và sự thâm hụt của cán cân tổng thể.
5. Sự bình lặng trước cơn bão của cả thế giới
6. Đừng giữ chỗ BDS cho đến hết 2025.
Link: https://youtube.com/live/DnhIdTb4-BE?feature=share

P/s: Nhớ cho Admin 1 like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người đã cùng chém gió tới khuya.

1. Fed có thể chỉ hạ Lãi suất 1 lần trong năm 20242. Căng thẳng do TQ tập trận bao vây đảo Đài Loan3. Bộ ba bất khả thi4. Tỷ giá, và sự thâm hụt của cán cân ...

26/05/2024

Mời mọi người tham gia Live của Học viện Cambri kỳ Tháng 05 đầy đặc sắc nhé.
Link Zoom: 20h50 nha
https://daymai.vn/meet/0902951579

ADmin GCT:

Mời nhà mình xem lại Video Live Tháng 04/2024 nhé.1. Đừng mua vàng qua App, đừng mua Vàng nữa, mua vậy đủ rồi.2. Những n...
22/04/2024

Mời nhà mình xem lại Video Live Tháng 04/2024 nhé.
1. Đừng mua vàng qua App, đừng mua Vàng nữa, mua vậy đủ rồi.
2. Những nguyên nhân làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh như thế?
3. Tỷ giá tăng và những vấn đề trọng yếu mà NHNN có thể sẽ áp dụng?
4. Tỷ giá tăng thì sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và DN như thế nào?
5. Chứng khoán đang giải chấp, cạn sức mua, và cách xác định vùng đáy
6. Làm giàu của quá khứ, làm giàu của hiện tại và tương lai ra sao?
Chỉ có ở Cambri Academy.

1. Đừng mua vàng qua App, đừng mua Vàng nữa, mua vậy đủ rồi.2. Những nguyên nhân làm tỷ giá USD/VND tăng mạnh như thế?3. Tỷ giá tăng và những vấn đề trọng yế...

 -Academy: E-share – Kinh tế học bình dânChương 64: LỖ KÉP Năm 2010, trả hết nợ, gom được chút ít vốn bước ra giang hồ k...
07/04/2024

-Academy: E-share – Kinh tế học bình dân

Chương 64: LỖ KÉP

Năm 2010, trả hết nợ, gom được chút ít vốn bước ra giang hồ khá sớm. Vừa đi làm vừa...đầu tư.
Admin Gia Cát Trực ngay lập tức đi múc đất cao su ở tận Bình Phước, với tính toán là: "lãi kép" đất vừa lên giá, mà vừa thu đủ tiền từ cạo mủ cây cây su. (
Dĩ nhiên một phần lớn lý do nữa là ham rẻ, vừa to vừa rẻ…ˆ_ˆ!)

Và dĩ nhiên không quá khó để nhà mình đoán được kết quả.
Trong đầu tư đời méo bao giờ là mơ.
Chàng nhân viên ngân hàng trẻ, học vấn sách vở đầy mình, đã mau chóng nhận được bài học đầu tiên trong đời thực.

Bài học của những tay cò đất giang hồ và những người đầu cơ trong đời thật, nơi đó nó khác xa thứ mà hàng chục quyển sách đã viết.

Xa vãi linh hồn và cao su như s**t, thậm chí còn không nhớ nổi đất của mình nằm đâu giữa bạt ngàn rừng núi. Mình cắt lỗ ngay sau đó và xăm lên cánh tay bài học đầu đời.

Lùi lại suy nghĩ về sai lầm, đi cày tiếp, tích cóp và đến 2013 mình mới có chiến thắng đầu tiên đáng kể. Lúc đó nhà nhà đều nản chí, người người đều ôm nợ.

Năm 2008 lúc mình chưa có tiền thì đất đai nóng sốt? Nhưng 2010 vô đu thì mém chết và 2013 thì sao có lời?
Rồi vài năm sau thì sao? – thói quen cafe mỗi sáng một mình và suy ngẫm...

Đây có lẽ là điều mà mình tự hỏi và nghiên cứu nhiều nhất.

Và hơn chục năm ăn ngủ với thị trường Trực thấy rằng, câu nói nổi tiếng trong BĐS: “địa điểm-địa điểm-địa điểm” nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tại một môi trường đầu cơ cao độ như VN, sách Tây về đầu tư BĐS hầu như vô nghĩa, dòng tiền chỉ là phụ.

Biết một căn nhà có vị trí tốt, một toà nhà tốt, nhưng với dòng tiền chết đói nó sẽ sinh ra thì nếu bạn mua sai thời điểm bạn vẫn sẽ chết.

Dù là Chứng khoán hay BĐS thì mình thấy quan trọng nhất vẫn phải là: “thời điểm-thời điểm và thời điểm”, đơn giản nhưng thâm sâu hơn rất nhiều.

Đầu tư đúng thời điểm, thì dù bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì con sóng mới của thị trường sẽ nâng đỡ bạn. Còn ngược lại, con sóng úp bô sẽ đưa bạn vào cảnh…bán nhà.

Quay lại Chương 63:
Nhà mình chắc cũng không cần giải thích nhiều về thảm hoạ đó nữa đúng không? Căn chung cư 2,8 tỷ tại TP HCM năm 2019, trả trước 1,3 tỷ và vay 1,5 tỷ ấy.

Đến nay, tận 2024, căn hộ đó chẳng tăng giá được mấy đồng cả, vì lượng hàng sơ cấp của chủ đầu tư vẫn ồ ạt đẩy ra thị trường kèm nhiều khuyến mãi và ưu đãi tận răng.

(Đây là bài học lớn khi các NĐT non tay bị fomo cuốn hút bởi vẻ đẹp của các đại dự án, tiện ích nội khu,…nhưng quên mất một vấn đề lớn trong đầu tư đó là CUNG-CẦU-TỒN KHO, trong mắt mình những thứ hào nhoáng xanh xanh – đỏ đỏ giá trên trời dưới biển ấy chẳng có ý nghĩa gì cả)

Vậy: thiệt hại cụ thể là bao nhiêu?
- Khoản lỗ đầu tiên: Lỗ chi phí lãi vay ngân hàng.

Giả thiết rằng: Lãi suất bình quân tầm 11%/năm trong suốt 5 năm của cục nợ 1.500 Trđ, dù là dư nợ giảm dần thì bạn đã mất đi tiền lãi tầm #600 Trđ.

- Khoản lỗ thứ 2: Chi phí cơ hội của vốn gốc 1.300 Trđ. Nếu tính bình quân gửi bank qua các năm khoảng 7%/năm thì bạn đã mất đi chi phí cơ hội 5 năm tầm: #400 Trđ.

(Chỗ này ta bỏ qua chi phí của những cơ hội lớn như chứng khoán hay vàng,…vì nó không đại diện cho số đông, nhưng có thể làm được!)

- Khoản lỗ thứ 3: Những mệt mỏi về tinh thần khi cõng trên lưng cục nợ vô tích sự

Đây là giá trị thật sự chẳng thể tính toán được. Tuỳ lúc, tuỳ gia đình mà có thể chia sớt, bù đắp cho nhau được không?

Nhưng là người đã đi trên con đường đầu tư từ lúc từ lúc biến 0 thành có, mình nghĩ rằng, đây chính là gánh nặng và cũng là khoản trả giá lớn nhất trong cuộc đời của mỗi nhà đầu tư, trên con đường tự mình tìm đến tự do tài chính.

Cái giá này không thể đo đếm bằng tiền được.
Sai thời điểm, thì những nghi ngờ, những dằn vặt vì thiếu thốn sẽ khiến cho các bạn và gia đình vất vả hơn nhiều lắm!

+ Bây giờ các bạn thử tính giá VỐN sau 5 năm của căn hộ 2,8 tỷ kia, khi chiết khấu về 2024 là bao nhiêu?

Nếu chỉ tính tiền lãi vay thôi thì giá vốn đã lên tới con số 3,4 tỷ.
Còn nếu bạn tính cả chi phí kép thì đó chính là lỗ kép, giá vốn lên tận 3,8 tỷ. Vậy bao lâu cho bạn về bờ?

Thật sự khó nuốt khi đối diện với hiện thực.
Thị giá hiện tại khu đó vẫn là 2,8 tỷ. Vì CĐT vẫn tiếp tục mở bán, vậy cắt lỗ hay thôi?

- Dĩ nhiên, chẳng ai thần thánh đến độ biết được là kinh tế thế giới và cả nước ta bước vào combo huỷ diệt: Covid + Suy thoái + Chiến tranh + Lạm phát + Fed + Khủng bố như hiện nay cả.

Nhưng đầu tư vốn là thế, luôn có những cái mà ta méo thể ngờ được.
Cái chúng ta cần là kế hoạch và hệ thống nguyên tắc. Chỉ thế thôi, nhưng cần phải rèn luyện cả đời.

Kết luận:

1. Nhiều người cứ nghĩ rằng; mua bất động sản mà không vay tiền thì sẽ không bao giờ lỗ. Điều này không đúng không sai, nhưng đối với mình nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì nếu bạn có 1 đống tiền sẵn để bỏ vài tỷ ra mua vứt đó thì có gì để nói đâu.

Nhưng đầu cơ BĐS rất thâm sâu và rộng lớn: Bao nhiêu kẻ lắm tiền đã và đang đắp chiếu hàng chục vạn tỷ tại các tỉnh lẻ, từ dự án – đất nền – condotel, đất sào, đất mẫu, đất..sân bay…đang đập đầu vào đá và tự dằn vặt mình không ít.

“Tại sao mình lại mua thứ đó???”….hay hàng trăm câu hỏi tương tự
Trực chưa nói rằng họ có nợ hay không, nhưng chắc chắn gánh nặng tinh thần sẽ chẳng tha cho họ ngày nào, tháng nào. Khoản lỗ thứ 3 đấy.

2. Nhiều bạn inbox hỏi, GCT vẫn rất nhiệt tình, nhưng cần phải giới thiệu rõ bạn là ai? Khả năng và tiềm lực như thế nào mới có thể hướng dẫn cụ thể và hiệu quả được.

ĐẦU TƯ chính là ĐỜI TƯ!

Đọc dăm ba quyển sách rồi các chuyên gia mạng cứ mở miệng ra là: “Một là…,hai là…, 69 là, tài trợ vay hết cỡ rồi vay mua, sau đó cho thuê để có dòng tiền,…mua đất tỉnh giá rẻ rồi phân lô chờ…úp bô….chờ sóng hạ tầng,…”

Cứ văn hoa theo sách vở từ các thầy ông nội thì không ăn thua gì đâu. Mỗi người mỗi khác - mỗi thời mỗi khác.

Đầu tư trong thời đại cũ đã khó, và BĐS trong thời đại mới còn khó gấp nhiều lần. Không phải là cứ mua để đó là ăn đâu.

=> Nhiều anh/chị đọc xong chắc sẽ có suy nghĩ:
Ôi, tưởng gì, mấy cái này quá đơn giản, khỏi cần ông nói tui cũng biết.
Nhưng thật ra, biết là 1 chuyện, quan trọng là bạn biết trước khi mua hay sau khi múc bạn mới biết ? Khác nhau lắm!

Hãy nhìn về Bình Thuận, Hồ Tràm, Đồng nai, Bình Dương, Long An…với vô số giang hồ hào kiệt đang gồng lãi bank mỗi ngày, bán cắt lỗ cũng không bán được trong suốt 5 năm qua thì bạn mới thấm được những gì đã xảy ra. Và những gì nên biết!

3. Vẫn là một câu hỏi khó trả lời, nhưng mình sẽ trả lời mọi người từ nay cho đến 2025:

“Với khả năng tài chính của em/gia đình em hiện tại, em có thể…mua nhà chứ? Mua ở đâu? Mua khi nào vậy anh?”

Hãy kết nối với Cambri Academy, Trực vẫn sẽ dành cho mọi người một khoảng thời gian để trả lời nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và thành công.

Hết Kỳ 64
Cambri-Academy – Học viện Kinh tế học bình dân.
“Nói gì nói, có học hành vẫn hơn” – Gia Cát Trực.
- Link nhóm zalo Cambri-Academy 2024 (bên dưới comment)

 -Academy Chương 63: VỢ CHỒNG EM MUỐN MUA CHUNG CƯ TRẢ GÓPNăm 2019, khi E-share còn chỉ mới là 1 ý tưởng đóng góp cho cộ...
28/03/2024

-Academy

Chương 63: VỢ CHỒNG EM MUỐN MUA CHUNG CƯ TRẢ GÓP

Năm 2019, khi E-share còn chỉ mới là 1 ý tưởng đóng góp cho cộng đồng.
Và cũng năm 2019, nhiều học trò của mình đã lần đầu tiên được nghe về lý thuyết tính chu kì của nền kinh tế. Áp dụng ở Việt Nam và 1 phần của lý thuyết Toàn cầu hoá lần thứ 5.

Biết rõ tính quan trọng của những gì sắp xảy ra nên chưa bao giờ mình nhiệt tình như thế. Mở zalo ra, lần lượt xem từ trên xuống, xem còn có ai thân thiết hay buôn bất động sản mà mình chưa gọi hay chưa?

Ok, coi như đã xong hết, mình cần nói với ai đã nói hết rồi.

“Có lẽ sẽ không nhiều người tin những gì mình nói, nhưng chỉ cần những người mình quý mến hiểu được là đủ và đừng lạm dụng đòn bẩy nợ nữa, hay hạ bớt tỷ lệ vay để có được sự an toàn là được rồi” – mình tự nhủ như thế.
Nói nhiều là vậy, nhưng mình chẳng cần ai cho đồng nào, mà còn tốn thêm tiền điện thoại nữa, nhưng vui, và như vậy cũng được coi là….công đức zô lượng rồi,…

1. LY CAFE ĐẮNG NGẮT:

Một buổi trưa đẹp trời giữa năm 2019, tại góc quán quen như bao ngày khác. Một ly đen-đá-không-đường và mấy điếu thuốc như mọi lần.
Mấy anh em rảnh thì cứ đến ngồi cho vui, nhiều khi ngồi hơn cả tiếng, ai cũng làm việc riêng và nhiều khi chẳng cần nói với nhau câu nào.

Nhưng hôm đó thì khác, cậu em ngồi trầm tư và lúng túng. Nhìn nó thật mắc cười, để phá tan sự ngượng ngạo đó Trực hỏi “Sao; nay có tâm sự gì thế em? Nói anh nghe xem…”
- “Sao anh biết?”, mặt nó giãn ra một chút.

Rồi cậu ấy bắt đầu: “Chị vợ em làm sales bất động sản, bảo rằng chung cư của CĐT này uy tín lắm, mua chỉ có ngon trở lên thôi, nên vợ chồng em đã quyết định mua 1 căn chung cư để ở và đầu tư”
- “Bao nhiêu”?
- “Căn 2 phòng ngủ, vị trí đẹp; 2,8 tỷ đã bao gồm thuế phí”
- “Vay bao nhiêu?”
- “Vợ chồng em gom lại hết có 1,3 tỷ; dự kiến vay 1,5 tỷ trả góp 20 năm”
- “Vậy đã đặt cọc chưa?” – hơi có chút không vui nhưng mình vẫn hỏi!
“Đã chuyển cọc 280 triệu hôm qua rồi anh, chuẩn bị ký HĐ mua bán tuần sau luôn”

1 phút thật dài trôi qua im lặng, nốc một ngụm cafe lớn, rít một hơi thuốc thật dài.

Sự thất vọng hiện rõ lên mắt, mình cố gắng trấn an nó: “Ok em, hai đứa cũng lớn rồi, tính như thế cũng….được. Cũng cần có trải nghiệm với những điều mình nghĩ là đúng”

Bây giờ anh cũng không cần nói gì thêm nữa, có 1 câu tặng cho em: “Nắm được, thì buông được, khi nào cảm thấy khó thì cứ lùi, đừng cố chấp”

Là một trong những học trò đầu tiên, đương nhiên cậu ấy hiểu Trực nói gì, và quá rõ ràng là không nên nói thêm điều gì nữa. Nghe như thế đã là quá đủ rồi!

- “Uhm, nếu không còn gì nữa thì em tranh thủ về cơ quan đi, tiền cafe anh trả cho, về trước đi”.
“Dạ, em về trước!!!”

- Còn lại một mình, vẫn là ly cafe đá không đường, nhưng hình như cafe hôm nay đắng hơn mọi khi.
Rít một hơi thuốc cũng không còn thấy mùi vị gì nữa.

Thật sự....như một trò đùa vậy. Đây có lẽ là cái giá của sự...miễn phí.

2. AI SAI? SAI ĐIỀU GÌ?

- Năm 2013, Trực mua căn nhà đầu tiên bằng 100% vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng. Hàng tháng tiền cho thuê đủ để thanh toán phần lớn lãi vay.
- Giữa năm 2015, vẫn là một trái tim nóng, mình đã gọi điện rủ cafe cho tất cả anh em chiến hữu.
Ai muốn mua nhà ở đâu thì vay mua đi, đừng chần chừ nữa. Trong 1 năm tới hãy mua đi, mua được bao nhiêu thì cứ mua, mua ở cho sướng cũng được.

- Năm 2018, sau 03 năm nóng sốt, thị trường bất động sản TP HCM và vùng ven đạt đỉnh, năm 2019 có thể nói là bắt đầu trầm lắng và chuẩn bị đóng băng lần nữa.

Dĩ nhiên, đây là lúc nên bán ra toàn bộ tài sản đầu cơ và hạ nợ vay xuống bằng 0. Năm 2019 hoàn toàn không thích hợp để vay mua nhà nữa, càng không thể mua chung cư chưa có sổ!!!

Từ khi bắt đầu đi làm từ nhân viên bán thẻ ATM cấp thấp nhất đến khi trở thành cán bộ quản lý cấp trung.
Mình vẫn một phong cách nói gì làm đó, tự mình làm mẫu cho mọi người xem.
+ Chứng khoán dĩ nhiên có đúng có sai, nhưng bất động sản thì đã như ăn vào máu, độ chính xác khi ra tay của mình là cực kì cao.

- Lâu lắm mình cũng không muốn hỏi, nhưng kết quả của căn chung cư 2,8 tỷ đó ra sao chắc cũng không cần hỏi nữa.
Năm 2020-2021 lãi suất vay mua nhà tăng lên tới nóc nhà. Bồi thêm 1 đòn mạnh là thu nhập ai đi làm cũng suy giảm mạnh.
Tiền đâu mà trả góp, giá chung cư cũng không tăng được bao nhiêu?

3. CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI:

- “ANH ƠI! ANH CÓ THỂ DẠY EM TRỞ THÀNH CAO THỦ CHỨ?”

Đáp án nhanh: Có thể, em đã đủ thông minh nhưng cần sự chăm chỉ và đam mê và ít nhất 5 năm.

- Sự thật: 90% nhà đầu tư trên đời này, thuỷ chung đã là vô duyên với 2 chữ “CAO THỦ” rồi.

+ Nhiều người rất thông minh, nhưng quá nóng vội.
+ Nhiều người kiên nhẫn, nhưng lại thiếu tư chất…nhiều người khao khát tự do, nhưng lại không thể rời xa vùng an toàn vì miếng cơm manh áo,…đủ cả.
+ Nhiều người rất cố gắng, nhưng lại thiếu 1 người thầy. Đi 1 mình, sai lầm nhiều quá, thấy đích đến ngày càng xa, lại nản rồi đánh mất chính mình.

Ừ, thì trở thành 1 cao thủ không phải dành cho số đông. Nhưng để làm một nhà đầu tư thành công không quá khó.

Cần có thái độ học tập chăm chỉ và tự rèn luyện bền bỉ. Nếu không có thời gian thì mỗi tuần 1 ít là được.
Học cho đến khi bạn thấy rằng có nhiều điều mình…chưa hiểu. Thì tức là bạn đang đi đúng đường rồi đấy.

Tại nhà Cambri-ers, mình vẫn ở đây, sẽ cùng các bạn mổ xẻ mọi thắc mắc.
Như thường lệ: Một khoản học phí tượng trưng => Tình bạn bảo hành trọn đời.

CHƯƠNG kế tiếp: LỖ KÉP.

Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ và thành công.

Hết Kỳ 63
Cambri-Academy – Học viện Kinh tế học bình dân.
“Nói gì nói, có học hành vẫn hơn” – Gia Cát Trực.

- Link nhóm zalo Cambri-Academy 2024 (bên dưới comment)

Mời nhà mình xem lại Video Live Tháng 03/2024 cộng đồng nhà Cambri tối qua nhé.Những nội dung rất trọng yếu trong đầu tư...
25/03/2024

Mời nhà mình xem lại Video Live Tháng 03/2024 cộng đồng nhà Cambri tối qua nhé.
Những nội dung rất trọng yếu trong đầu tư.

1. Điểm tin vĩ mô bất ổn.
Vàng, Dầu, Cước vận tải và Lạm phát chi phí đẩy dai dẳng.
2. Câu chuyện của bitcoin, hãy tránh xa BTC 1 thời gian chờ game mới, đã đủ rồi.
3. Chứng khoán: Thanh khoản cần hiệu chỉnh, và đi ngang tích luỹ 1 thời gian đã, không vội. Hãy tập trung vào các cổ phiếu bạn hiểu rõ là giao dịch theo nguyên tắc.
Không cần sợ vì thanh khoản ổn định lắm.
4. Đại sóng chưa đâu, và đại sóng thì sẽ có biểu hiện như thế nào? Nhà Cambri sẽ nắm lấy trong tầm tay chứ không bỏ lỡ..
5. Bình minh của bất động sản chỉ vừa mới bắt đầu. Mọi thứ hãy đợi 1/1/2025 chưa muộn.
Rảnh thì đi lựa mua nhà ở nhé, hành động được rồi.

https://youtube.com/live/boukCHOEUes?feature=share

Nếu thấy hay thì hãy để lại 1 Like động viên Admin GCT nhé.
Thân ái!

24/03/2024

Mời nhà mình tham gia Live cộng đồng Tháng 03 của Học viện Cambri nhé.
Tối nay 21h đến 23h
https://daymai.vn/meet/0902951579
Bấm vào link Zoom là được.
Chúng ta sẽ tương tác chính trên Live Chat của zoom

Hoặc xem Live trực tiếp trên kênh YouTube của GCT nhé. (Ít tương tác, chỉ để xem lại là chính thôi)
(Link YouTube dưới comment)

Khai giảng Cambri Academy Khoá 03. ĐÃ ĐẾN LÚC TUYỆT VỜI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO 1 CHU KỲ KINH TẾ MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI...
19/03/2024

Khai giảng Cambri Academy Khoá 03.
ĐÃ ĐẾN LÚC TUYỆT VỜI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO 1 CHU KỲ KINH TẾ MỚI CỦA VIỆT NAM VÀ CẢ THẾ GIỚI.

Nội dung:
1. Phân tích Kinh tế vĩ mô - Ứng dụng trong đầu tư tại Việt Nam.
2. Chứng khoán: Cao hơn cơ bản 1 khúc, ráng cày tầm 1 năm sẽ đủ để hiểu và tự mình hành động.
3. Đầu tư Bất động sản khi nào? Ở đâu? Tuỳ mỗi học viên, Admin sẽ có hướng dẫn và góp ý cụ thể.
Mức độ đầu cơ và đầu tư phù hợp. Không chung chung đại trà như các thầy ông nội.

- Học phí: Vẫn là 10 triệu
- Thời lượng: Từ 15-20 buổi tuỳ dài hay ngắn, nói chưa hết ý thì nói cho đến khi hết học viên mới được nghỉ.
- Thời gian học: Học Online qua Zoom, thời gian tối thứ 3, 21h đến 23h.
(Tỉnh thoảng sẽ là tối Thứ 5, tối Chủ Nhật)
Có videos xem lại trên YouTube của admin)
- Thời gian bắt đầu: Đầu tháng 04/2024.

Bonus: Tình bạn Admin GCT bảo hành trọn đời nhé.

Cảm ơn cả nhà. Mời các bạn Inbox trực tiếp Admin để đăng ký nhé.
Hoặc inbox Zalo 0902951579, Zalo của Cambri Academy như link bên dưới comment.

Thân!

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kinh Tế Học Bình Dân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share