12/05/2023
Hãy đi đến con đường gần nhất trên quãng đường dài của cuộc sống...
Không có con đường ngắn hay dài mà trên con đường bất tận ấy ta đi được bao xa và bao lâu, đi cùng ai... Cái khó nhất là những bước chân đầu tiên, có thể đi nhưng không phải là con đường gần nhất mà là một con đường lạc lối nào đó, nhưng đó là lẽ tự nhiên và là quy luật của vũ trụ.
Hãy để tự trong bản thân của chính mình kéo ta lại và đi vào đúng con đường. Nên cứ "thà bắt đầu ngay bây giờ" còn hơn là quá muộn.
Có thể 2023 bạn đang tiếc nuối về những năm 2013, nhưng xin đừng để 2024 bạn tiếc nuối về chính bạn trong chính hiện tại.
Mỗi ngày là 1 trang kiến thức mới về cuộc sống này, hãy bắt đầu...