30/05/2021
Ở NHÀ NGỦ TỰ NHIÊN BỊ CÁCH LY =)))
Mình ở Tân Phú và khu mình ở có 1 nhà 5 người bị dương tính hết luôn, nên thành ra nguyên con hẻm của mình bị cách ly hết trơn, và phải bị cách ly tại nhà. Ban đầu mình cũng hốt hoảng, hết hồn và bật ngửa lắm vì công việc dan dở, bao nhiêu thứ phải chi tiền mà giờ bị nhốt ở nhà thì không biết phải xoay sở như thế nào.
Nhưng rồi sau khi bình tâm, nhìn thấy mọi người ai cũng phải chịu cảnh giống mình thì thôi không than vãn nữa, tự tìm niềm vui trong cảnh khốn khó.
Mấy anh công an rất dễ thương luôn, bình thường thì rất nghiêm túc nhưng từ hôm qua đến giờ mấy anh luôn nói đùa khiến không khí trở nên dễ chịu hơn, nhà mình ngay đầu hẻm, nên nhờ vả mấy anh mua đồ rất dễ luôn =))))
Mấy bạn dân quân thì chạy ngược nhày xuôi hỗ trợ mọi người trong công tác chống dịch, giờ gác cổng phải ngồi ngoài đường, vừa muỗi vừa kiến, mình có quạt có ghế mình cho mượn hết!
Lần này bị nhốt trong nhà 21ngày, coi như thời gian xả stress sau 1năm làm quần quật không có ngày nghỉ, mình dậy sớm, tập thể dục, nấu ăn, lau nhà, quét dọn, hốt cứt mèo, tắm chó,sống 1 cuộc sống healthy mà mình đã bỏ quên mấy năm qua😂 mình còn đọc sách trời ơi mấy cuốn sách mua hồi năm rồi mà giờ mới mở ra đọc 🙏
Tối thì mình lần tràng hạt với đọc kinh, mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi tốt đẹp, học cách thiền mà thầy Thích Trí Quảng dạy từ năm ngoái lúc mình quy y đến bây giờ mới có lúc tịnh tâm mà làm. Cuộc sống mình quá sồn nên mình bỏ lỡ quá nhiều thứ luôn.. coi như nhà nước cho mình 21 ngày tu tâm dưỡng tánh dũa cái nết lại 💅=)))))))
Ai ở trong khu cách ly thì hoàn thành tốt nghĩa vụ, ai ở nhà thì ở yên tại nhà, mấy má mà bệnh không khai báo, trốn cách ly hay đi chơi là xứng đáng được cả nước chửi nha =))
Chúc quý dị 1 buổi tối bình an 🙏
Share: Nguyễn Hoàng Sơn