23/07/2021
BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CÓ TIỀN... 😞
Ngày em chia sẻ với chị về BHNT, về những khoản dự phòng, về thời điểm tốt nhất để tham gia bảo vệ bản thân và tài chính cho gia đình. Chị "ừ, à, ok, chị hiểu rồi...".
Nhưng câu cuối cùng chị nói với em vẫn là: "Từ từ đi em, rồi chị sẽ mua nhưng chưa phải là bây giờ. Em thấy đấy, sức khỏe chị vẫn còn tốt lắm. Ít nhất cũng phải chục năm nữa sức khỏe mới đi xuống được. Chứ em thấy chị khỏe như vâm ấy, đàn ông to con ra đây đấu sức với chị còn thua chị nữa là". 😅😅😅
Sau nhiều lần tư vấn vẫn không khuất phục được ý chí của chị. Em cũng dần không nói về bảo hiểm với chị nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của chị và sức khỏe của cả gia đình. Lâu lâu lại đến thăm chị để chị em gần gũi hơn.
Bẵng đi 1 thời gian em bận việc cá nhân và chăm sóc những khách hàng khác, em nhận được tin của chồng chị nhắn rằng chị bị ung thư. Là giai đoạn cuối di căn mất rồi... 😞
Em lặng người...
Một mẹ già 80 tuổi, một người chồng sức khỏe không được tốt, hai đứa con đang tuổi ăn học... Đó là nguyên nhân khiến chị mạnh mẽ hơn cả những người đàn ông khác từ vẻ bề ngoài lẫn suy nghĩ. Chị chỉ đơn giản mong muốn mình cố gắng nhiều hơn nữa, tiết kiệm được nhiều tiền 1 chút để sau này bố mẹ, vợ chồng con cái được sống tốt hơn, mạnh khỏe hơn, an vui hơn.
Nhưng ai đoán được chữ NGỜ, bản thân chị cũng vậy. Chị hiểu BH tốt chứ, chị hiểu nó cũng cần thiết lắm chứ. Nhưng chị cứ nghĩ rằng từ từ đã, rồi sẽ tham gia mà... Và rồi, giờ thì không thể...
Đến thăm chị mà hai chị em nhìn nhau không nói được lời nào. Bảo em hối hận ư? Có chứ. Em thực sự hối hận khi không kiên trì hơn nữa. Em hối hận khi không quyết đoán hơn nữa để cố gắng dành phần thắng về mình. Để mẹ chị, chồng chị và hai đứa con của chị vẫn có thể sống và sinh hoạt bình thường trong bất kỳ trường hợp nào xảy ra. Để chị có tiền để chi trả cho những chi phí đắt đỏ của bệnh viện, những lần xạ trị không có hồi kết ...
Bạn ạ, Tư vấn viên bảo hiểm họ cũng là người. Họ cũng có gia đình và người thân. Đơn giản là họ đã được học chuyên sâu hơn về bảo hiểm, họ hiểu, họ biết, họ được tiếp xúc nhiều hơn với những mảnh đời không thể tham gia bảo hiểm dù có tiền. Và họ được biết nhiều hơn những trường hợp được chi trả quyền lợi cho những người tham gia như thế nào. Nên họ chia sẻ cho bạn thôi. Còn bạn, bạn có nên bỏ chút thời gian ra để giúp chính mình không???
HÃY THAM GIA KHI CHƯA CẦN - BỞI KHI CẦN RỒI THÌ SẼ KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC NỮA...
"Đời người như áng mây trôi
Thêm một cơn gió mây trôi phương nào..."