04/08/2026
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DÀI QUÁ, TÔI KHÔNG THEO ĐƯỢC?
- Đời người ai biết được mình sống đến ngày nào?
- Có ai biết ngày nào mình yếu đau, ngày nào mình ngã bệnh?
- Đứa trẻ bị ngã, nó có biết rằng nó sẽ ngã? Có người lớn nào chưa một lần bị ngã bởi mọi nguyên nhân?
Thế nên, hợp đồng Bảo hiểm dài mà không dài, khi nó không dài, hợp đồng cũng kết thúc đóng phí rồi:
- Dài với người may mắn sống đến già? Xung quanh bạn có người ra đi khi đầu con xanh không?
- Không dài với người chẳng may ngã bệnh. Xung quanh bạn có người mắc bệnh hiểm nghèo không?
- Không dài với người một ngày bước chân ra khỏi nhà và không quay trở về nữa, bên cạnh bạn có ai không?
- Không dài với người một sớm khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhưng người đó mãi không chịu tỉnh giấc, và tiếng khóc cất lên.
Sự thật mọi người không thích bảo hiểm, không phải vì nó quá dài, không phải vì bạn đang vay nợ ai đó, không phải vì cuộc sống của bạn chưa đủ đầy…mà là:
- Bạn không thích bệnh viện.
- Bạn thích được sống đến già khỏe mạnh.
- Bạn không bao giờ thích mình bị ngã.
- Mỗi sáng thức dậy bạn muốn vui cười với mọi người.
- Bạn muốn mỗi ngày đi làm trở về nhà được nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu.
- Bạn không thích phải khóc, không muốn khóc, bạn chỉ muốn nước mắt rơi vì hạnh phúc.
Nhưng sự thật thì…
- Bệnh viện vẫn tồn tại và ngày càng chật chội.
- Người đầu bạc vẫn phải tiễn kẻ đầu xanh.
- Những vụ tai nạn vẫn xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút giây.
- Có những người sớm ra không thể thức giấc.
- Có những người sớm đi làm mà chiều không thể trở về nhà.
- Và những giọt nước mắt đau thương vẫn nhiều hơn người rơi nước mắt vì hạnh phúc.
BẢO HIỂM không giúp bạn kéo lại sự đau thương mà chỉ chút gì đó bù đắp mất mát của người mang lại nguồn sống cho gia đình, khoảng trống kinh tế đến nhói lòng.
Vân Jade