20/03/2022
Trong khi dọn dẹp xong căn bếp tôi chợt có suy nghĩ về việc đầu tư. Khi đầu tư nếu bạn bám chấp vào kết quả thì bạn đang tự vác đá lên vai mình. Vì việc đầu tư chứng khoán vốn là một game show rất vui và nó cũng rất thật. Nó phản ánh quả mà bạn nhận được dựa trên những nhân mà bạn gieo trồng. Ví dụ nay bạn bắt đáy thì mai kia thị trường xanh bạn mới có lời mà bán. Còn lỡ đu đỉnh rồi thì cũng không sao khi thị trường tăng trưởng bạn sẽ hồi vốn có khi còn có lời đột biến. Miễn là bạn đang mua bằng tiền của bạn. Doanh nghiệp bạn đầu tư có nội tại và phân tích kỹ thuật đúng đắn. Khi chưa có kiến thức thì bạn có thể tìm đến những chuyên gia nghe họ nói và phân tích về các doanh nghiệp mà bạn định xuống tiền đầu tư. Nói là việc của chuyên gia còn quyết định đầu tư hay không là ở bạn. Nếu bạn giỏi bạn có thể tự học kiến thức để đầu tư. Và bạn không nên coi đầu tư là miếng cơm manh áo của mình. Đối với mình đầu tư nó là việc trồng cây. Cây chưa lớn mà bạn cắt phăng ăn xổi rồi thì nó không ra nổi quả là đúng rồi. Còn nếu bạn chưa đủ tự tin đi đường dài hay chưa đủ niềm tin vào doanh nghiệp bạn đầu tư thì bạn có thể chuyển hướng sang tay cho người chắc tay chèo hơn. Vạn sự đều do bạn quyết định.