14/08/2026
KHÔNG HẠ LÃI SUẤT THÌ CẮT ROOM
Hàng loạt ngân hàng vừa đồng loạt thông báo giảm mạnh lãi suất cho vay. Những kết quả thấy được ngay sau cuộc họp khẩn chiều qua giữa Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Mệnh lệnh này là chiếc phao cứu sinh bắt buộc khi sức chịu đựng của xã hội đã chạm đáy. Nhìn vào "đầu tàu" TP.HCM, hơn 38.800 doanh nghiệp đóng cửa chỉ trong 7 tháng vượt xa số mở mới là hồi chuông báo động cho làn sóng 22.200 doanh nghiệp gục ngã mỗi tháng trên cả nước. Doanh nghiệp kiệt quệ kéo theo người lao động mất việc, giảm thu nhập. Đã vậy, cái bẫy "lãi suất thả nổi" tăng thêm 1,5% - 2,5% mỗi tháng như bồi thêm cú đòn đau vào những người vay mua nhà, mua xe. Khi thu nhập teo tóp mà nợ ngân hàng cứ phình ra, người dân chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng, bóp nghẹt sức mua của toàn thị trường.
Đằng sau yêu cầu hạ lãi suất là một nghịch lý: Ngân hàng cũng đang rất "khát" tiền. Tốc độ cho vay chạy nhanh hơn tốc độ gom tiền gửi, tạo ra khoảng trống hụt vốn khổng lồ lên tới 2 triệu tỷ đồng. Để hút vốn, các ngân hàng phải nâng lãi suất tiết kiệm. Mua vào với giá cao, họ buộc phải bán ra (cho vay) với giá đắt để bảo toàn lợi nhuận.
Thế nhưng, nếu các nhà băng ôm khít mức lãi cao để thủ hiểm, doanh nghiệp sẽ chết hàng loạt. Hệ quả là khoản nợ xấu hơn 310.000 tỷ đồng của hệ thống sẽ biến thành những khoản mất trắng. Nhìn thấu vòng luẩn quẩn này, Thủ tướng đã tung tối hậu thư: CẮT ROOM TÍN DỤNG NĂM 2027. Tiêu chí phân bổ hạn mức cho vay năm tới sẽ gắn chặt với trách nhiệm giảm lãi suất. Nhà băng nào chây ì sẽ bị cắt giảm quyền hạn cho vay một đòn đánh trực diện vào túi tiền tương lai, buộc các ngân hàng phải bớt lãi để san sẻ sinh lộ với xã hội.
Nhưng ép giảm lãi chỉ là nửa đầu chặng đường. Để ngân hàng không "hụt hơi", Chính phủ đã tung giải pháp giải vây: Với các siêu dự án ngốn hàng triệu tỷ đồng từ nay đến năm 2030, các nhà băng phải "góp gạo thổi cơm chung" (cho vay hợp vốn) để chia sẻ rủi ro, đồng thời mở thêm kênh dẫn vốn từ thị trường chứng khoán, trái phiếu.
Nền kinh tế là một cơ thể sống, ngân hàng là mạch máu, doanh nghiệp và người dân là da thịt. Da thịt có khỏe thì mạch máu mới lưu thông. Cuộc họp chiều qua phát đi thông điệp sòng phẳng: Ngân hàng và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, phải cùng ngồi chung một thuyền, cùng chia sẻ rủi ro để sống sót vượt qua giông bão.
Việc đồng loạt hạ lãi suất lúc này không còn là chuyện thích hay không thích, mà là hành động bắt buộc để cùng nhau sống sót vượt qua giông bão.
Ảnh: