16/02/2025
Cô hàng xóm rất trẻ, vừa chuyển đến căn hộ bên cạnh.
Đúng 6h45 sáng, cô ấy chở đứa nhỏ tới nhà trẻ trước khi đi làm. Sau hôm gặp trong thang máy, ngày nào tôi cũng dậy sớm tập thể dục, dù lần nào thấy, cô cũng lễ phép chào tôi bằng…chú. Thôi kệ vậy…
Lúc chiều tan làm, cho con ăn xong, cô xuống sân đi bộ và thưởng thức gió mát.
Cuối tuần, cô ra ngoài lan can nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài.
Là hàng xóm sát bên, tôi với cô thường thấy nhau và cười chào. Không có người đàn ông nào ở trong nhà cô ấy.
Hôm nay, chiều nay khi ngày 20/10 sắp tới, cô ta xuất hiện ngay cửa nhà tôi và nói:
- Thật lòng cháu không chịu nổi nữa, cháu muốn uống thật say và quẩy hết mình, làm tình suốt đêm..., chú có rảnh tối nay không ạ?
Tôi vừa nghe xong, lòng hớn hở, tim đập loạn lên, ấp úng nói không ra hơi:
- Không, tôi rảnh rỗi tối nay!
Cô hớn hở:
- Vậy, thiệt tốt quá chú ơi!
Để cháu nhờ chú trông giúp đứa nhỏ!!!
Ôi thôi!... quá buồn cho cái tuổi trung niên đang nửa bên kia con dốc của mình…!!!