Phạm Hồng Loan

Phạm Hồng Loan TÂM THẾ QUYẾT ĐỊNH VỊ THẾ

13/10/2023
Điều em trân trọng nhất ở một người đàn ông chính là dẫu có bao nhiêu bực tức vẫn có thể kiềm chế trước người mình yêu. ...
08/10/2023

Điều em trân trọng nhất ở một người đàn ông chính là dẫu có bao nhiêu bực tức vẫn có thể kiềm chế trước người mình yêu. Mặc cho cô ấy có cáu gắt với bản tính đặc thù mà nói ra những lời như đổ thêm dầu vào lửa thì vẫn có thể nhường cô ấy một bước và sau đó vẫn sẽ vui vẻ với cô ấy như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

Điều em trân trọng thứ hai ở một người đàn ông là dẫu bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, họ vẫn có thể nhớ ở nhà vẫn còn có bạn gái của mình đang chờ. Đàn ông tốt là đàn ông biết điểm dừng, đàn ông không tốt là đàn ông không thể kiềm được mình trước những cám dỗ.

Điều thứ ba mà em trân trọng ở đây chính là việc người đàn ông luôn muốn dành những điều tốt nhất của họ cho người họ yêu. Có thể người đàn ông đó chẳng giàu có, điện thoại không xịn, xe không sang nhưng vẫn luôn nghe điện thoại và trả lời tin nhắn bất cứ khi nào cô ấy cần, đưa cô ấy đi đến bất kì nơi nào cô ấy muốn. Sẽ luôn cố gắng không để cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Không có đàn ông tốt, cũng không có đàn ông xấu. Đàn ông có thể xấu với người này nhưng lại tốt với người khác, quan trọng là họ vì em mà thể hiện ra điều gì.

Đàn ông tốt là đàn ông yêu em và mang lại hạnh phúc cho em, đàn ông xấu là đàn ông không yêu em nhưng vì một lí do nào đó vẫn chọn ở bên em, dằn vặt không rời.
Đàn ông tốt khiến em phục thay vì sợ, đàn ông không tốt chỉ khiến sợ chứ không phục.

"Hạnh phúc nhất trong tình yêu chính là yêu được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn.Làm gì cũng sợ bạn tủi thân...
12/08/2023

"Hạnh phúc nhất trong tình yêu chính là yêu được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn.

Làm gì cũng sợ bạn tủi thân, nói gì cũng sợ bạn tổn thương. Luôn nghĩ vì bạn, luôn lo cho bạn.

Một người luôn sợ nước mắt bạn rơi, một người không bao giờ muốn bạn đau lòng."

Con trăn đã dùng lực xiết chết rắn hổ mang chúa trong khi rắn hổ mang chúa cố gắng cắn nó. Kết cục, cả hai đều mất mạng,...
25/07/2023

Con trăn đã dùng lực xiết chết rắn hổ mang chúa trong khi rắn hổ mang chúa cố gắng cắn nó. Kết cục, cả hai đều mất mạng, một con chết ngạt và con kia chết vì nọc độc.

Và đó cũng là cách con người hay đày đoạ lẫn nhau. Tình bạn kết thúc, các mối quan hệ rạn vỡ, và tình cảm gia đình suy tàn…chỉ vì người này luôn muốn tốt hơn người kia.

Một số người cố tình "bóp nghẹt" người khác bằng cái tôi ích kỉ của họ, còn một số khác thì bị đầu độc bằng những lời đàm tiếu, đố kỵ và lừa dối cho đến khi họ tổn thương nhau.

Chỉ có tình yêu, lòng trắc ẩn, sự chân thành và trung thực mới vĩnh hằng 🙏🏿
St

27/04/2023

Nguyện một lòng buông xả
Cho nhẹ cả thân tâm🍃

03/04/2023

Tôi chấp nhận cô đơn và ko yêu ai là bởi vì:
Sau những chuyện đã xảy ra, Tôi sợ mình còn quá trẻ chưa đủ trí tuệ, sự chính chắn và trưởng thành còn nông cạn sẽ vô tình làm cho bản thân và người khác tổn thương. Bởi tôi tin vào nhân quả luôn luôn song hành và tồn tại.
Tôi sợ chọn đại hay yêu nhiều người chỉ để thoả mãn cảm xúc.Ko phải vì ko muốn yêu, chỉ là thời gian này tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình, bản thân học hỏi, sửa mình, tinh tấn và tu tập để giảm bớt nghiệp của quá khứ, hiện tại và vĩ lai trong từng lời nói hành động, suy nghĩ. Hành trình tu tập chỉ mới bắt đầu và sẽ mong gặp được người bạn Đời cũng là bạn Đạo có cùng tần số với mình.
Vì phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng mong rằng trên hành trình tu tập bản thân sẽ luôn tin vào duyên sinh gặp được người bạn đồng hành cùng đạo, cùng đồng đức tin, đồng có giới hạnh, đồng có trí tuệ, đồng có bố thí, đồng có quan điểm sống hoặc ít cũng là người tử tế, bao dung, sống có trách nhiệm và tin vào luật nhân quả.
Chúng ta chỉ có 1 lần được sống đâu biết luân hồi, chuyển kiếp sẽ là gì: Hạt cát, chiếc lá, hòn đá, bông hoa hay lại là con người.
Mong bạn đời của em sau này, dẫu biết cuộc sống này muôn vàn khó khăn, cám dỗ nhưng chúng ta hãy chọn cho mình một cuộc sống bình yên, cùng nhau tu tập gieo hạt giống thiện lành, sống biết ơn, từ bi và yêu thương cuộc đời này.
Khổ đau thế là quá đủ rồi…!🌱♥️🌻

27/12/2022
Này cô gái, nếu em còn độc thân, hãy cứ tận hưởng đi, vì tình yêu rồi sẽ đến vào một ngày em không ngờ nhất.Biết đâu sẽ ...
28/11/2022

Này cô gái, nếu em còn độc thân, hãy cứ tận hưởng đi, vì tình yêu rồi sẽ đến vào một ngày em không ngờ nhất.

Biết đâu sẽ là ngày mai lúc em thức giấc, em vô tình va vào một ánh mắt làm em say đắm cả đời, lỡ đâu người ta cũng yêu thương em chẳng xa rời. Thế là, em không "được" độc thân nữa, chẳng phải sao?

Này cô gái, ai rồi cũng có bến đỗ cho riêng mình, ai rồi cũng có một nơi để trở về, để dựa dẫm, yêu thương. Em đừng buồn, đừng lo, đừng tủi. Mặc người ta cứ rong ruổi trên những con đường dài có đôi có lứa, mặc cho những chiếc ghế đá có một người tựa vào vai một người, mặc cả những đàn chim trên trời sải cánh bay về tổ từng đôi từng cặp.

Em của tôi vẫn một mình vẫn sống tốt, có sao đâu?

Tự mua cho mình một bó hoa vào những dịp đặc biệt, tự cho phép mình một ngày lười ngủ nướng sau cả đêm cày deadline mệt mỏi, vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa ngắm mình trước gương. Và hơn hết là, chìm vào những giây phút tĩnh lặng để ngắm tâm hồn mình, lan tỏa cảm xúc bình an trong lòng thật tự nhiên.

St

27/11/2022

🙏🏻🙏🏻🍀

30/09/2022

Dối Trời, dối Phật, dối nhân sinh
Đố ai dối được chính tâm mình.
Trốn Trời, trốn nợ, trốn tình
Đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo…🌾🌾

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phạm Hồng Loan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Phạm Hồng Loan:

Share