15/08/2023
Argentina phá giá tiền tệ và triển vọng “đốt cháy ngân hàng trung ương” sau chiến thắng bầu cử bất ngờ của ứng cử viên Milei
Nhắc tới Argentina thì người ta thường nói về bóng đá và tình yêu điên rồ với trái bóng của người dân ở đây. Sau Worldcup 2022, đã có những bài báo nói về việc người dân nước này bán nhà, bán xe để lấy tiền mua vé xem Worldcup, còn sau khi đội nhà vô địch, thì CĐV nước họ còn chẳng có tiền để quay về quê hương. Nhưng họ không chỉ điên vì bóng đá, mà còn phát điên với nền kinh tế, đồng peso và lạm phát.
Từ lâu Argentina đã là một trong các quốc gia có nền tài chính vô cùng bất ổn. Chính phủ Argentina từng mất khả năng trả nợ trái phiếu trên dưới 10 lần, lạm phát hàng năm đang ở mức 115% và 6 năm suy thoái kinh tế trong 10 năm qua. Những yếu tố này bào mòn tài sản của người dân xứ Tango, khiến họ sinh ra bất mãn với chính phủ và họ cần một sự đổi thay…
Chính vì thế, 30% số phiếu bầu của người dân Argentina trong cuộc bầu cử vừa qua đã dành cho ứng cử viên Milei, biến ông từ “kẻ ngoài cuộc” trở thành ứng cử viên số 1 cho chức tổng thống nước này vào tháng 10 tới đây.
Với phong thái phá cách và vô cùng quyết liệt của một kẻ ngoại đạo, nhà kinh tế 52 tuổi này đã chiếm được lòng cử tri, những người đang hy vọng vào một cuộc đổi thay toàn diện về chính trị để mong thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn “lạm phát và suy thoái” của Argentina suốt thời gian qua. Như nhà phân tích chính trị Shilla Vilker bình luận “những người dân muốn sự thay đổi nhận thấy rằng mọi thứ đều đã quá tồi tệ nên chỉ có một kẻ điên mới thay đổi được tình hình”.
Những chính sách vận động cử tri đầy quyết liệt như đốt cháy NHTW và dẹp bỏ đồng peso để dollar hóa kinh tế, hay cho phép người dân sở hữu súng hợp pháp để đối phó với nạn bạo lực và cướp bóc hoặc điên hơn nữa là ủng hộ việc mua bán nội tạng người, Milei còn tạo ra sự phá cách về bề ngoài lập dị, phong thái tranh cử trên truyền hình đầy quyết liệt và hình ảnh “rockstar” trong buổi tranh cử cuối cùng. Ông còn mô tả các chính trị gia hiện tại như lũ cướp và tội phạm đã phá hủy nền kinh tế. Những người ủng hộ ông đội những chiếc mũ in chữ “Make Argentina great again”.
Chiến thắng của Milei gây sốc cho giới đầu tư, và các thị trường tài chính phản ứng vô cùng quyết liệt. Chính phủ lập tức điều chỉnh phá giá đồng peso 18% khi các nhà đầu tư bắt đầu thấy viễn cảnh đồng peso bị hủy bỏ và thay bằng US$ ở Argentina, tăng lãi suất thêm 21% (lên mức 118%) và xin gói cứu trợ tiếp theo của IMF. Tỷ giá chợ đen vẫn còn gap lớn với tỷ giá chính thức, cho thấy nguy cơ phá giá còn tiếp tục và lạm phát hai con số trong tháng 8 và tháng 9 là hoàn toàn có thể diễn ra. Nhưng hiện tại, 30% cử tri cứ ăn mừng chiến thắng trước đã.
Vậy đó, một nhà kinh tế lập dị, người đặt tên 5 chú chó của mình theo tên 5 nhà kinh tế nổi tiếng trên thế giới, một người muốn đốt NHTW, dẹp bỏ đồng peso và gọi các chính trị gia là lũ tội phạm đã dành chiến thắng. Khi người dân quá chán nản với chính phủ, thất vọng tột cùng với thực tại kinh tế, thì lựa chọn điên rồ để phá bỏ cái vòng luẩn quẩn đè nén họ suốt 20 năm qua có vẻ còn tốt hơn lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Đôi khi, khi xung quanh bạn toàn là những người đang phát điên, thì lựa chọn điên rồ đó lại trở nên hợp lý và đòi hỏi sự bình thường mới là thằng điên. À mà quên, Milei còn là một thủ môn bóng đá ở clb địa phương ở Buenos Aires. Mà người dân Argentina thì họ điên vì bóng đá!!!