07/07/2023
ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ 3 LON BIA MỖI NGÀY!
Tôi có một anh bạn lớn hơn tôi khoảng chục tuổi. Từ lúc còn trẻ anh đã có thói quen uống bia thay nước và đương nhiên tủ lạnh nhà anh không bao giờ thiếu bia.
Năm nay anh ấy gần 50t, có 3 người con trai, đứa thứ 1 đang đại học năm 2 , đứa thứ 2 học lớp 10, đứa thứ 3 học lớp 8. Vợ anh mất cách đây 5 năm, kể từ đó anh mắc chứng bệnh lo âu hoảng sợ và mỗi tối chỉ ngủ được khi có men bia trong người.
Hôm nọ tôi ghé thăm nhà anh, bất ngờ khi trước mắt tôi bây giờ là người đàn ông nét mặt bơ phờ mệt mỏi. Hai anh em hỏi thăm nhau về cuộc sống rồi anh nói giờ anh ngủ rất ít vì lo lắng tụi nhỏ ngày càng lớn, anh thì chỉ biết kiếm tiền, nhìn con cái lớn lên tự nhiên như cây cỏ dại ngoài đường anh xót quá. Anh còn nói tuổi anh giờ bắt đầu thấy mệt mỏi nhiều rồi, anh sợ mình đi theo chị rồi không ai lo nổi cho đến khi thằng út học hết lớp 12 chứ không mong gì đại học. Thế là tôi đặt cho anh câu hỏi:
- 1 ngày anh uống mấy lon bia?
- Anh cũng chẳng biết! Khát là uống. Mỗi tối phải 5-6 lon mới ngủ được.
- Vậy nếu mỗi ngày anh đưa cho em 3 lon bia . Đều đặn nghiêm chỉnh trong vòng 8 năm. Em đảm bảo lo cho thằng út học hết lớp 12 nếu như anh đoàn tụ cùng chị . Và nếu như sau 8 năm anh bình an bên các con thì mình lại tiếp tục mỗi ngày 3 lon bia, e sẽ tiếp tục đảm bảo cho thằng út học hết đại học. Anh đồng ý chứ?
Anh cười to rồi bảo:
- Kèo này ngon nha! Mày chắc nếu như anh làm như vậy mày sẽ lo cho con anh chứ?
- Em chắc chứ! Không những vậy mà khi anh bệnh em sẽ lo cho anh vài trăm bỏ túi để ra viện mua đồ bồi bổ, anh thích không ?
- Vậy nếu sau khi thằng út học xong đại học mà tao còn sống thì sao?
- Thì em sẽ trả lại số lượng bia anh đã đưa cho em kèm lãi, đủ để anh mở cả đại lý bia luôn.
…....
🍑Điều kì diệu mỗi ngày luôn ở bên mỗi chúng ta. Hãy nhận lấy nhé.❤️❤️❤️❤️😥