28/08/2024
Mình có một anh bạn người Pháp gốc Việt, năm nay đã hơn 50 tuổi, anh được một chuỗi nhà hàng chủ đầu tư là người Trung Quốc mời sang Ý để mở chuỗi nhà hàng cho họ. Anh sang Ý được 2 tháng, cứ 2 tuần anh lại gọi năn nỉ, ỉ ôi : “ Em làm cách nào đưa bạn gái anh sang cùng anh, em mà không đưa được chi ấy sang cho anh, là anh về Việt Nam”.
Rồi một chị bạn người Singapore năm nay đã hơn 50 tuổi, chị lấy chồng đầu từ hồi chị 25 tuổi, ở với nhau đúng 1 tháng, 2 người ly hôn, không bao giờ gặp lại. Rồi chị ấy ở vậy đến tận tháng 10 năm ngoái tự nhiên thấy chị ấy gọi điện mời đi ăn, thấy chị ấy phơi phới niềm vui, đẹp hẳn ra. Chị ấy líu lo suốt ngày. Kể chuyện tình yêu, tình báo các thể loại…
Có một vài cô bạn độc thân, vừa tròn 40 tuổi, bỗng những ngày vào Thu, rộn ràng với những câu chuyện tình yêu, những buổi cafe lãng mạn chỉ có 2 người, những bữa tiệc ấm cúng nào nến nào hoa, nào rượu vang...
Kể lại những câu chuyện này để thấy tuổi nào cũng cần tình yêu, cần được yêu thương và được chia sẻ. Và ở tuổi nào cũng có thể bất chợt gặp được đúng người muốn gặp cho dù có làm nam hay nữ. Nên cứ xinh gái, cứ đẹp trai, cứ tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời đi. Cái gì đến, ắt sẽ đến phải không ah?
Càng có tuổi bạn sẽ không thể nào đau lòng trong chuyện thất tình hay bị ai đó bỏ rơi bằng chuyện đau lưng, đau vai gáy, đau xương khớp, đau tim... và đặc biệt là đau ví khi phải chăm sóc sức khỏe, nằm viện... Bởi vậy trong hành trình chữa lành cuộc sống, đừng quên Bảo hiểm cho mình!
Thân ái!