22/03/2026
Ở bên cạnh một người không biết trân trọng, bạn sẽ dần nhận ra rằng mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa. Dù con có tử tế đến đâu, có hy sinh bao nhiêu, trong mắt họ vẫn luôn là chưa đủ. Họ chỉ nhìn vào những điều họ muốn thấy, giữ khư khư những thiếu sót nhỏ bé của bạn, rồi phóng đại nó lên như một thước đo để đánh giá cả con người bạn. Trong khi đó, tất cả những lần bạn im lặng chịu đựng, những đêm con mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, những điều bạn đã âm thầm cho đi… lại bị xem như điều hiển nhiên, hoặc tệ hơn là bị lãng quên.
Và rồi, điều khiến con mệt mỏi nhất không phải là việc đã cho đi quá nhiều, mà là cảm giác mọi thứ mình làm chưa từng được nhìn nhận. Ở một nơi mà sự trân trọng không tồn tại, thì dù bạn có tốt đến đâu, bạn vẫn sẽ luôn thấy mình thiếu sót. Nhưng thật ra, vấn đề chưa bao giờ nằm ở bạn — mà là ở người không đủ tinh tế để hiểu và đủ sâu sắc để trân quý những gì bạn đã dành cho họ.