09/06/2021
CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TVTC ...
Mất một buổi chiều chuyện trò, phân tích, tư vấn. Cuối cùng anh nói:
- Anh biết bảo hiểm nhân thọ tốt nhưng anh không thích mua bảo hiểm. Nếu có rủi ro, anh tự bỏ tiền túi. Tiền anh để nhà, thích dùng là lấy. Đợi bảo hiểm lâu lắm.
- Vâng. Nghĩa là anh đã có số tiền dự phòng trách nhiệm rồi đúng không?
- Ừ, anh đủ rồi.
- Ngưỡng mộ anh. Em đi tư vấn, không mấy ai tiết kiệm đủ sẵn số tiền trách nhiệm trong 10 năm tới anh ạ. Em hỏi xíu. Thế nếu nay đi đường không may anh rơi mất 200k, anh tiếc không?
- Ơ, tiếc chứ, tiền mình kiếm ra mà. 2k còn tiếc huống chi 200k.
- Vâng. Thế nếu cái tivi này nhà anh bị hỏng, anh mua cái mới thích hơn hay anh được tặng 1 cái khác như thế thì thích hơn ạ?
- Tặng thì thích hơn.
- Hihi. Anh cũng giống em phết. Thế nếu như sau này anh về già, anh muốn số tiền để dành hưu trí nhiều hơn hay anh vẫn muốn giữ nguyên như hiện tại?
-Ai chẳng muốn nhiều hơn?
- Vâng, cho em lại hỏi câu hơi tế nhị chút. Câu này anh có thể không trả lời cũng được ạ. Thế nếu anh phải vào viện chữa bệnh. Anh muốn số tiền anh có được bảo toàn nguyên vẹn hay anh muốn nó hao hụt đi ạ?
- Nếu anh phải chữa bệnh, anh chấp nhận hao hụt.
- Nhưng em đang hỏi là anh có muốn bảo toàn không?
- Có.
- Vâng anh. Tất cả những câu trả lời có của anh đều là lý do vì sao mà anh nên tham gia BHNT đó ạ. Cùng là cất tiền: một bên anh giữ nguyên hoặc hao hụt; một bên anh chắc chắn không hao hụt và được nhân lên.
Để em làm hồ sơ cho anh nhé.
- Như anh thì đóng bao nhiêu? Anh không muốn đóng nhiều.
- .....hihi. Anh nghĩ anh đáng giá bao nhiêu ạ?