06/03/2026
CON NHÀ NGƯỜI TA VÀ CON NHÀ MÌNH...
Mấy ngày nay lướt mạng xã hội, đi đâu cũng thấy không khí căng thẳng của mùa thi cử. Nhìn cảnh các con áp lực, các bậc cha mẹ đứng ngồi không yên, tự dưng tôi muốn hỏi thật lòng các mẹ một câu: Có bao giờ các mẹ vô tình so sánh con mình với “con nhà người ta” chưa?
Có bao giờ nhìn bảng điểm của con, rồi thở dài: “Sao con người ta giỏi thế, con mình cũng ăn cơm gạo như nhau, chăm sóc đến nơi đến chốn mà lại không bằng?”
Với tư cách là một người mẹ, và cũng là một người đi qua gần 30 năm làm giảng viên đại học, tôi muốn chia sẻ thật lòng: Chưa bao giờ tôi nghĩ con mình không giỏi.
Cho dù, kết quả học cấp 3 của hai đứa nhà tôi đôi khi chỉ ở mức trung bình hoặc trung bình khá, chưa bao giờ là xuất sắc nhất lớp. Nhưng thay vì bắt con cày cuốc ngày đêm để lấy một tấm bằng đẹp, tôi chọn cách “thảy” con vào các lớp kỹ năng và cho con trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.
Bởi vì tôi hiểu một điều: Bằng giỏi chưa chắc ra đời đã tồn tại tốt nếu thiếu kỹ năng sống.
Đấy mới là nỗi hổng đáng sợ! Việc học chỉ là một phần thôi, tương lai của các con không phụ thuộc 100% vào học bạ.
Nếu con bạn thông minh, học giỏi? Quá tuyệt vời!
Nhưng nếu con không được như thế, xin các mẹ đừng cố ép uổng.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã là một bản thể duy nhất và độc lập.
Mọi sự ép buộc quá đáng chỉ mang lại sự căng thẳng, mệt mỏi và vô tình lấy đi sự tự tin của con.
Thời của chúng ta ngày xưa khác, vì gia đình quá nghèo nên phải cố học thật giỏi để thay đổi số phận.
Lúc nào cũng áp lực phải đứng nhất, đứng nhì. Nhưng tụi nhỏ thời nay sinh ra trong điều kiện đầy đủ hơn, các con cần kỹ năng xã hội, cần giao tiếp và cần EQ hơn là chỉ chăm chăm vào IQ.
Nhiều người bây giờ cứ thích con mình phải thật hoàn hảo.
Còn với tôi, khi sinh ra một đứa con lành lặn, khỏe mạnh đã là một sự hoàn hảo tuyệt đối rồi.
Phần còn lại, hãy để các con tự lực cánh sinh, tự đi bằng đôi chân và bay bằng đôi cánh của chính mình.
Mùa thi này, nếu kết quả có không như ý, thay vì trách mắng, xin các mẹ hãy cho con một cái ôm, đồng cảm và đồng hành cùng con.
Đừng để áp lực điểm số làm xa cách tình thâm, các mẹ nhé!