20/12/2025
Anh Hùng bị mất việc ở Florida vì bị cắt giảm nhân sự.
Trước đây anh làm hãng, vợ anh ở nhà do gần sanh, một mình anh lo hết tất tần tật mọi chi phí. Đùng một cái, anh bị cho nghỉ việc. Thời điểm đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh: tiền nhà, tiền sinh hoạt, chi phí sanh đẻ, rồi tiền lo cho con gần ra đời… đè nặng lên vai nhưng anh lại đang không có thu nhập.
Hết cách, anh dùng credit để chi trả hết. May trước đó anh xài thẻ rất đàng hoàng, điểm tốt nên anh mới có thể dùng thẻ với hạn mức khá cao. Mỗi tháng đến kỳ thanh toán, anh lại phải “mượn chỗ này chỗ kia” để xoay xở trả minimum. Khó cái là không ai giúp anh hoài được.
Khi đi làm lại, anh Hùng tính trả dần nhưng nhìn số nợ mà anh “không biết bắt đầu từ đâu”. Trong lúc bế tắc, anh biết đến chương trình Jenny đang làm nên liên hệ.
Mới đầu anh Hùng còn lo lắng là nợ lớn, không giảm được. Team Jenny cũng trấn an anh, chỉ sợ nợ dưới $10,000 thì không đủ điều kiện để deal. Jenny cũng cam kết với anh sẽ cố gắng đem về cho anh deal tốt nhất có thể.
Sau khoảng thời gian đàm phán, cuối cùng anh cũng nhận được offer.
Từ chỗ ôm gần bốn chục ngàn nợ, tháng nào cũng xoay xở trả mà không thấy điểm dừng… giờ mọi thứ đã khác. Anh Hùng cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu, cần trả bao nhiêu và phải đi theo lộ trình nào.
Cuộc sống của anh đã vào lại quỹ đạo: chỉ cần tập trung đi làm, lo cho vợ con và trả nợ đúng kế hoạch.