11/03/2026
Review phiên 10/3 và quan sát phiên 11/3
Sau nhiều thông tin như: Châu Âu không cần tung dầu chiến lược để bình ổn giá, và 1 số thông tin lan truyền trên X rằng có tàu thuyền qua được eo biển Homuz khiến giá dầu rơi mạnh từ vùng 120 về 82 hôm qua. Một phiên phải nói là biên độ cực kỳ ảo suốt nhiều năm trời theo dõi.
Vnindex có phiên hồi, nhưng thật sự không đáng kể.
Lý do là vì phiên hồi khoảng 25 điểm nhưng chỉ toàn kéo trụ. Ghi nhận lực bán rất mạnh ở nhóm midcap để chuyển dịch sang câc nhóm trụ bluechip khi đã giảm sâu về vùng chiết khấu như: MBB, HPG, MWG VNM,... Và đặc biệt nhóm BĐS được bắt đáy rất mạnh mẽ, lộ diện cổ khoẻ trần sớm như nhà Nam Long và Hoàng Huy.
Kinh hoàng hơn là dầu bị xả hàng cực mạnh, các cổ phiếu sàn: BSR PLX GAS PVT PVS.
Chiến Tranh Còn Đó Và Nỗi Lo Tiềm Ẩn
Theo góc nhìn cá nhân, chiến tranh này còn lâu mới dừng. Mỹ ước tính hiện tại đã bỏ ra 65 tỷ đô, và thiệt hại kinh tế gần 200 tỷ, chưa tính thiệt hại của Israel nữa thì con số này phải cỡ 300-350 tỷ. Và số tiền này được chi ra chỉ để thay đổi 1 nhà lãnh đạo 85 tuổi, bằng 1 người 56 tuổi (con trai của Khameni) với tư tưởng bảo thủ và cực đoan hơn?
Trong khi đó, Mỹ không thể ngưng bây giờ và đợi 1-2 năm sau đánh lại, vì bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, khả năng cao Đảng Cộng Hoà mất nhiều ghế ở Hạ Viện là gần như xảy ra. Khi đó quyền lực của ông Trump càng bị siết lại, sẽ rất khó cho một chiến dịch mới trở lại.
Iran bây giờ sẽ không dễ tha cho Israel. Kịch bản nếu Isreal ngỏ ý muốn dừng lại, Iran sẽ không buông tha đâu. Ít nhất phải có đàm phán về thiệt hại kinh tế chứ dễ gì Iran bị chịu thiệt, và sẽ mất RẤT nhiều thời gian. Nên tương lai gần cá nhân mình chưa nhìn ra được viễn cảnh hoà bình sớm.
Như mình từng nói, tên lửa không khuất phục được lòng dân. Mỹ bắt buộc phải sử dụng bộ binh tiến vào bắt giữ người đứng đầu và thay đổi chế độ. Còn không thì sẽ chẳng đi đến đâu và cuộc chiến này sẽ còn sa lầy.
Và trong viễn cảnh Mỹ đổ bộ, chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ tham gia vì đây là 2 quốc gia đối tác thân cận nhất với Iran về khía cạnh kinh tế lẫn chính trị ở khu vực. Lúc đó mình tin rằng chiến tranh thế giới thứ 3 chính thức bắt đầu.
Tình hình châu Âu bây giờ không đồng lòng ủng hộ Mỹ lắm. Sau Tây Ban Nha, Ý, thì bây giờ có Thổ Nhĩ Kỳ, đang rất ngứa mắt với US. Nên nhớ 10 năm trước, chính Mẽo muốn lật đổ chính quyền của Erdogan. Và giờ đây Mẽo đang gây áp lực ép Thổ phải lật đổ Iran... nghe thật trớ trêu làm sao. Do đó cục diện sẽ còn rất khó lường, và đang có mùi kéo dài như Ukraine - Nga.
Cá nhân mình không quan tâm hay đứng về phía bất kỳ chế độ nào, chỉ không muốn chiến tranh, nhìn thấy người chết nhiều tội lắm. Thử tưởng tượng bản thân vào hoàn cảnh đó thôi là đã suy nghĩ mất hết cả tương lai rồi. Mình rất tức giận và ngứa mắt với chủ nghĩa bá quyền đang lan rộng, tự cho mình là thượng đế đi ban phát dân chủ, rồi giết hại phá nát quốc gia khác.
Hi vọng giải quyết đợt này cho xong, 1 lần và mãi mãi, mình có 1 góc nhìn để chuyện này kết thúc mà không tiện chia sẻ ở đây. Ai hứng thú chuyện chiến tranh này có thể ib page, page sẽ bật mí một cục diện không ngờ tới, và đang là điểm yếu chí mạng trong cuộc chiến này.
Nương theo sóng mà đánh, mình thấy trend dầu chưa quay đầu đâu. Dầu mà vẫn neo cao thì CHẮC CHẮN bank chứng gì cũng sẽ đi sạch. Phiên hqa hồi mạnh đó nhưng chưa chắc đã là đáy ngắn hạn. Cá nhân mình vẫn giữ quan điểm và tiếp tục đồng hành với nhóm dầu. Lưu ý nhóm này bây giờ xác định đánh 1 là trần 2 là sàn, rất đau tim.
Anh chị cân nhắc.
Dầu: BSR, PVT, PVS, PVD --> giảm mạnh là mua
Phân: DCM, DPM
Hoá chất Photpho: DGC, LAS
--> sẽ còn neo cao 1 khoảng thời gian ngay cả chiến tranh kết thúc sớm.
Nhôm: NSH