13/04/2022
ĐẸP NHẤT NGÀY ĐẦU, NUNG NẤU QUYẾT TÂM
Vẫn có công ty chỉ với 0 đồng, quan trọng là phải biết tiến lên
Những ngày còn trẻ, tôi nghe thấy nhiều người than thở về sự đời bất công, hoàn cảnh éo le. Thực ra, cuộc đời có gì đâu mà bất mãn. Nó vốn dĩ rất công bằng. Ai muốn ĐƯỢC đều phải MẤT, chẳng có “bữa ăn miễn phí” nào đâu
Bạn chớ cho rằng chi phí chỉ là tiền bạc. Nó còn là công sức, nỗ lực, thời gian, mồ hôi, nước mắt, thất bại, và nhiều hơn cả thế…
Bạn bè tôi thường hỏi, “khởi nghiệp” lấy vốn ở đâu, chắc là phải giàu lắm mới xây dựng được cả một học viện. Lúc đầu, tôi cũng tư duy như vậy. Muốn đầu tư phải có vốn. Tôi đi vay mượn khắp nơi, gặp mấy đàn anh là triệu phú còn nói giọng rất “xanh”:
- Em muốn lập công ty. Anh cho em vay vài trăm ngàn
Các anh cười hô hố, bảo:
- Lập doanh nghiệp không phải như thế. Thuận lợi nhất là là khi KHÔNG CÓ ĐỒNG NÀO
Không cần đồng nào? Lập công ty gì mà không cần đồng nào. Vô lí! Hóa ra, vô lí lại rất hữu lí
Xin chia sẻ với các bạn mấy điều xương máu sau:
1. BẦY ĐÀN. Kinh doanh cũng giống như khi đi săn mồi, điều mà một thợ săn cần xây dựng là “bầy đàn” của mình. Thu phục được các anh em TRUNG THÀNH – TẬN TỤY – CỐNG HIẾN thì làm gì cũng xong
2. ĐỘNG LỰC. Lập doanh nghiệp thuận lợi nhất là khi không có đồng nào. Vì sao? Đó là để mình luôn nhắc bản thân ngày mai phải cố gắng, cuối tháng mình không chết, tháng sau mình vẫn sống. Mình phải có tiền để nuôi anh em và lo cho gia đình. Chính vì thế, các anh em phải nỗ lực gấp đôi ba, thậm chí hàng chục lần để KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, PHẢI CHIẾN THẮNG
3. CHỊU CÀNG NHIỀU KHÓ KHỔ CÀNG TỐT. Ban đầu mà gặp muôn vàn khó khăn thì đấy là cái vốn lớn nhất. Tôi luôn tư duy là những ai càng gặp khó khổ nạn thì càng tốt, nhất là khi mới bước vào bất cứ việc gì. Vì sau cả quá trình gặp thất bại và vươn lên, điều họ nhận được là nguồn NĂNG LƯỢNG SỐNG MÃNH LIỆT và BẢN LĨNH KIÊN CƯỜNG, đối diện được với mọi nghịch cảnh
Trong cuộc đời này, muốn lập doanh nghiệp, số vốn lớn nhất bạn cần đôi khi không phải tiền. Nó là NĂNG LƯỢNG TINH THẦN
Tốn vài chục tỉ sẽ có cả một doanh nghiệp. Nhưng bạn có thể bắt đầu cả một gia tài chỉ với 0 đồng
Có những thứ VÔ GIÁ, mà giữa thế giới đầy khói bụi này, không đồng tiền nào mua được
Hãy thử nghĩ lại xem: Đã bao giờ bạn đau đầu về vấn đề tài chính trong doanh nghiệp? Chia sẻ câu chuyện và “xương máu” của bạn nhé!
Chúc bạn có một ngày thật đẹp và luôn mỉm cười thật tươi!
---------